Bóng Đá Plus trên MXH

Lăng kính: La Liga đâu chỉ có Real, Barca
Trần Minh • 14:56 ngày 12/10/2013
La Liga không bao giờ là câu chuyện riêng của 2 đại gia. Nó còn là chuyện của một Real Betis cũng tấn công không biết e sợ, được cầm quân bởi một HLV đã ra tiểu thuyết là Pepe Mel.
    Khi Michu bước vào sân Emirates trong trận Swansea đấu với Arsenal cách đây ít lâu, anh đến ôm và nói chuyện với Santi Cazorla. Về cuộc sống ở nước Anh chăng? Không phải. Chủ đề là Oviedo, CLB mà cả hai đã khởi nghiệp đang trên bờ vực phá sản. Và họ đã bỏ tiền túi để giúp Oviedo hồi sinh.

    Michu, Cazorla và Juan Mata đều là xuất phát từ Oviedo, CLB của xứ Asturia. Họ không bao giờ quên đi thuở hàn vi của mình dù lần cuối cùng Oviedo đá ở giải hạng Hai (chứ đừng nói hạng Nhất - La Liga) đã cách đây 10 năm. Nhưng dù CLB của mình đang lặn ngụp ở tận giải hạng Ba, cả 3 ngôi sao đang chơi tại Premier Leagua vẫn không quên nơi mình khởi nghiệp. Không có tiền của 3 nhân vật này, Oviedo đã mãi mãi biến mất trên bản đồ bóng đá Tây Ban Nha.

    Oviedo rớt hạng vào đúng ngày cuối cùng của mùa bóng 2000/01 và không trở lại từ ấy đến nay nữa. Rắc rối tài chính đi liền với rắc rối về chính trị khi chủ tịch CLB và thị trưởng thành phố đi theo 2 quan điểm khác nhau. Dần dần Oviedo không còn nhận được sự hậu thuẫn từ chính quyền thành phố. Ngay mùa Hè tiếp theo họ rớt xuống luôn hạng Ba.


    Michu và Cazorla là những cầu thủ không bao giờ quên đội bóng mình khởi nghiệp

    Nhưng suốt hơn 10 năm kể từ khi rớt từ hạng Nhất xuống, không mùa nào vé cả mùa của Oviedo bán ít hơn con số 10.000 (sân Oviedo chỉ có 30.500 chỗ). Con số ấy buộc người ta phải suy nghĩ về tình cảm của những CĐV đích thực.

    Năm 2003, vì những khó khăn tài chính, Oviedo đã phải bán Cazorla cho Villarreal ở tuổi 17, bán Mata cho Valencia ở tuổi 15. Bây giờ giá trị những cuộc chuyển nhượng của cả 2 đã là 50 triệu euro. Nhưng mùa Hè nào Mata và Cazorla cũng trở về. Con đường của Michu hơi khác. Anh ra mắt đội một Oviedo ở giải hạng Ba khi 17 tuổi, chơi 4 mùa rồi cũng bị bán sang Celta Vigo.

    Khi đang chơi cho Celta, Sporting Gijon đề nghị Michu ký một hợp đồng dài hạn với mức lương hậu hĩnh. Đấy là điều mà mọi cầu thủ ở giải hạng Nhì mơ ước. Nhưng câu trả lời của Michu là không bởi Sporting Gijon là kình địch của Oviedo. Michu thà thất nghiệp còn hơn là đầu quân cho đội bóng này. Sau khi Michu đã thành danh tại nước Anh, một phóng viên Tây Ban Nha hỏi nếu có cơ hội hồi hương thi đấu thì sẽ chọn Real Madrid hay Barcelona, Michu đã đáp ngay không ngần ngại: “Oviedo”.

    Từ những tin về Oviedo loan đi, Michu gọi điện về hỏi tình hình hàng ngày. Cuộc gọi mới nhất của anh, bên kia đầu dây trả lời: “CLB ổn rồi, chính là nhờ anh đấy”.


    Michu (giữa)

    Tình cảm của Michu, Mata và Cazorla trong cơn khó khăn của CLB cũ cho người ta thấy một góc khác, đầy tình cảm và nhân văn trong đời sống thường nhật của bóng đá Tây Ban Nha, thứ mà chúng ta lại thỉnh thoảng bỏ quên bởi mải chú ý vào Real Madrid, Barcelona, El Clasico, Leo Messi hay Crisitano Ronaldo.

    Nhưng  La Liga không bao giờ là câu chuyện riêng của 2 đại gia. Nó còn là chuyện của một Real Betis cũng tấn công không biết e sợ, được cầm quân bởi một HLV đã ra tiểu thuyết là Pepe Mel. Là chuyện của một Villarreal với SVĐ có sức chứa xấp xỉ số dân ở thành phố Vila-real, là Elche vừa đá trận sân nhà đầu tiên tại La Liga sau sự sụp đổ của... bức tường Berlin, là những trận derby rực lửa và bạo lực chả kém ai của xứ Basque (Bilbao - Sociedad), xứ Galicia (Deportivo - Celta), xứ Andalucia (Sevilla - Real Betis)...

    Thế đấy, Tây Ban Nha đâu chỉ có El Clasico, nó vẫn còn nhiều câu chuyện thú vị khác.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội