Bóng Đá Plus trên MXH

Lăng kính: M.U rực rỡ... u sầu
Ngọc Trung • 19:34 ngày 12/08/2019
Manchester United đã có chiến thắng rực rỡ trước Chelsea ở trận mở màn Ngoại hạng Anh 2019/20. Tuy nhiên, trong màn trình diễn của Quỷ đỏ vẫn còn nhiều điều lợn cợn.
    Old Trafford đã có bữa tiệc khai màn mùa giải mới quá sức tưng bừng. Một chiến thắng 4-0 trước Chelsea là điều mà M.U chưa từng làm được suốt gần 60 năm qua tại giải đấu cao nhất của bóng đá Anh. Chính xác là từ năm 1965, thầy trò Matt Busby đè bẹp The Blues với các pha lập công của David Herd (cú đúp), Denis Law và Goerge Best.

    Chiến thắng này càng giá trị hơn nữa bởi màn trình diễn ấn tượng của các tân binh lẫn các ngôi sao trên hàng công. Tân binh Harry Maguire được Mourinho, trên tư cách BLV miêu tả là vững như bàn thạch, Wan-Bissaka tả xung hữu đột như một chiếc máy ủi bên cánh phải còn Daniel James thể hiện hình ảnh gà son khi ghi bàn ngay sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

    Trong khi đó, Pogba từ chỗ nhấp nhổm đòi ra đi suốt kỳ chuyển nhượng mùa Hè tỏa sáng bằng hai pha kiến tạo trác tuyệt và lời hứa nguyện trung thành cùng Quỷ đỏ. Rashford làm cho chiếc áo số 10 tung bay bằng cách bùng nổ với một cú đúp. Pha đè người dứt điểm của Martial lại cho thấy sự nhạy bén của một số 9, đúng giá trị chiếc áo số 9 tiền đạo này tiếp quản từ Lukaku. 

    Dĩ nhiên, khi M.U chiến thắng, từ trên khán đài ra ngoài đời thực, từ các trang báo tới mạng xã hội rộn rã những bình luận hoan hỉ. Rực rỡ có lẽ là từ phù hợp nhất để miêu tả về chiến thắng này của thầy trò Solskjaer. Tuy nhiên, lẫn khuất trong nét rực rỡ là nỗi u sầu của một đội bóng bị Mourinho đánh giá thấp hơn cả… Man City B.

    Mourinho không đánh giá cao M.U là có cái lý của ông
    Mourinho không đánh giá cao M.U là có cái lý của ông

    Chớ vội nghĩ đấy là bình luận ấm ức và tị nạnh của một kẻ bị thải hồi. Trên hết, Mourinho vẫn là một nhà cầm quân hàng đầu gần 2 thập niên, với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn dày dạn. Thế nên, khi Người đặc biệt đã phát biểu như vậy tức ông có cái lý của ông. Và cần nhấn mạnh hơn nữa, Mourinho bình luận trước khi M.U ra sân và chiến thắng của Quỷ đỏ… phản ánh đúng điều ông nói.

    Sự vững vàng của Maguire, nhiệt huyết của Wan-Bissaka hay sự bùng nổ của Pogba, Rashford hay Martial chủ yếu từ phẩm chất vượt trội của cá nhân chứ chưa hề có sự đồng bộ lớp lang trong phòng ngự lẫn tấn công của tập thể. Hãy nhớ, thần may mắn đã ở cạnh M.U trong hiệp 1 với 2 lần Chelsea dứt điểm dội khung gỗ cùng hàng loạt tình huống sóng gió.

    Số liệu thống kê phản ánh rõ điều này. Chelsea cầm bóng nhiều hơn (53,8%), dứt điểm nhiều hơn (18 so với 11) và chỉ số Bàn thắng kỳ vọng không tính penalty (xG) không kém bao xa (1,4 so với 1,6). Nói cách khác, M.U không hề áp đảo được Chelsea.  Để dễ so sánh, tỷ số xG trận Tottenham với Aston Villa là 2,57 và 0,64, Liverpool với Norwich là 1,68 và 0,83, Man City với West Ham là 3,16 và 1,13.

    Lối chơi của M.U vẫn còn nhiều trúc trắc
    Lối chơi của M.U vẫn còn nhiều trúc trắc

    Tất nhiên, đối thủ M.U chạm trán ở đẳng cấp cao hơn đối thủ của Man City, Liverpool hay Tottenham. Dù vậy cũng đừng quên Chelsea đang khủng hoảng như thế nào. Họ mất HLV, mất ngôi sao sáng giá nhất (Eden Hazard), mất trung vệ dày dạn kinh nghiệm nhất (David Luiz) và bị cấm chuyển nhượng. Sự non nớt của The Blues cũng đã được thể hiện ở hiệp 2 với việc dâng lên quá cao để tìm bàn gỡ.

    Và một chỉ số nữa cho thấy sự thiếu ăn ý và mạch lạc của đội hình M.U là Quỷ đỏ có tới 35 lần mất quyền kiểm soát bóng (loss of posession). Nếu theo dõi trận đấu, không khó để nhận ra M.U hiếm có một pha phối hợp chỉn chu bên phần sân nhà khi bị tổ chức vây ráp. Cần biết thêm, Liverpool, Tottenham và Man City chỉ mất quyền kiểm soát bóng 22 lần. Thông số này cho thấy khả năng thoát pressing của các đội bóng này vượt trội hoàn toàn Quỷ đỏ.

    Vì thế, M.U được quyền vui với chiến thắng trước Chelsea nhưng Solsa và các học trò vẫn còn rất nhiều việc phải làm để đuổi kịp các đối thủ về mặt đẳng cấp.

    Chiêm ngưỡng hệ thống công nghệ VAR tối tân cho trận M.U - Chelsea
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội