Bóng Đá Plus trên MXH

M.U: Mèo dạy hổ, tại sao không?
Kinh Thi • 09:46 ngày 04/01/2019
Ngay cả Alexis Sanchez - tưởng như đã chìm dần vào quên lãng - giờ cũng có tên trong bảng công trạng, với đường chuyền tuyệt vời để Marcus Rashford ghi bàn ấn định chiến thắng, ngay trong lần đầu tiên xuất hiện dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer.
    Jesse Lingard hoặc Anthony Martial cũng đều thành công trong các trận đấu vừa qua. Romelu Lukaku thì liên tục ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị. Dĩ nhiên, càng không phải bàn về Marcus Rashford - cầu thủ hiện đang chắc suất trung phong trong đội hình chính M.U, với sự “bùng nổ” chỉ đứng sau Paul Pogba.

    Giới quan sát đang bàn một cách lạnh lùng: Rashford đã chiếm trọn niềm tin của HLV Solskjaer, và hệ quả đương nhiên là Lukaku phải chấp nhận vị trí trên ghế dự bị. Thật ra, giới hâm mộ M.U đâu có nhất thiết phải chọn “Rashford hay Lukaku”! Trước mắt, chỉ thấy mọi tiền đạo M.U đều đang thành công dưới thời Solskjaer. Và dù Rashford đang độc chiếm vai trò trung phong trong đội hình chính, đấy chẳng phải là chuyện đáng mừng, hay đáng buồn, với Solskjaer nói riêng hoặc M.U nói chung. Đội chủ sân Old Trafford rất cần một sức mạnh tổng thể, một sự tiến bộ đều ở mọi vị trí, thậm chí cả các vị trí dự bị.

    Hơn ai hết, Solskjaer quá hiểu điều này. Gọi đấy là một “huyền thoại” ở Old Trafford, kể cũng hơi quá lố. Bất quá, Solskjaer thuộc mẫu cầu thủ “dự bị hạng sang”. Ông vào sân ở phút 81 và ghi bàn quyết định ở phút 90+3, giúp M.U thắng ngược thần kỳ trước Bayern, trong trận chung kết Champions League 1998/99. Gắn bó hơn một thập kỷ với M.U, Solskjaer thật ra chưa bao giờ được xem là ngôi sao giữa những Peter Schmeichel, Jaap Stam, Gary Neville, David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs, Dwight Yorke, Andy Cole, Ruud Van Nistelrooy... Nếu giá trị trong môn bóng đá chỉ nằm ở những ngôi sao tỏa sáng, bóng đá đỉnh cao đã không có Solskjaer!


    Nhìn từ góc độ của Solskjaer, hoặc M.U nói chung, thì chẳng có gì quan trọng khi Lukaku hay Rashford đá chính. Miễn sao, họ luôn phát huy giá trị khi vào sân, và góp phần giúp M.U chiến thắng. Còn chuyện Rashford hay Lukaku nhỉnh hơn, ai xứng đáng đá chính, đều là chi tiết vặt vãnh, xét trên quyền lợi chung của đội! Trong 11 năm khoác áo M.U, Solskjaer ra sân 235 lần ở Premier League, gồm cả đá chính lẫn vào sân từ ghế dự bị. Bình quân 21 trận/mùa. Ông ghi được 91 bàn, tức khoảng 2 bàn trong 5 trận. Ít hay nhiều? Dĩ nhiên là không quan trọng so với việc M.U thống trị Premier League đến mức gần như tuyệt đối trong thời của Solskjaer!

    Sau khi giải nghệ, công việc đầu tiên của Solskjaer ở M.U là dạy cho các ngôi sao Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez của M.U về cách ghi bàn. Đấy có thể là một... trò cười. Đấy đều là các ngôi sao thượng thặng, đáng lẽ nên dạy ngược cho Solskjaer. Họ đều ở đẳng cấp cao hơn tiền đạo Na Uy. Và cũng có thể, ngoài chuyện tuổi tác thì Solskjaer đành treo giày vì không cạnh tranh được với các ngôi sao đàn em ấy. Nhưng tất cả đều nghe lời khuyên của Solskjaer, và dĩ nhiên M.U không trả lương cho cựu cầu thủ này một cách phi lý. Ronaldo hoặc Rooney đều đá bóng giỏi hơn Solskjaer. Nhưng khi Solskjaer khuyên họ nên làm hoặc không làm gì thì đấy là bóng đá.

    Bây giờ cũng vậy, khi mọi tiền đạo M.U đồng loạt chơi hay hẳn lên, thì đấy là điều phải có nguyên nhân. Và chúng ta khó có thể nghĩ đến điều gì khác hơn là những lời khuyên hữu ích của Solskjaer - một cựu tiền đạo. Còn rất mơ hồ để có thể bàn về chiến thuật, và dĩ nhiên không thể có triết lý nào, khi Solskjaer chỉ mới làm việc khoảng 2 tuần. So sánh có thể khập khiễng, nhưng bàn về đẳng cấp chuyên môn thì Rashford, Lukaku, Sanchez, Martial, Lingard đều giỏi hơn Solskjaer ngày xưa rất nhiều. Làm sao để họ thể hiện được đẳng cấp đích thực, đấy lại là chuyện phải... nhờ Solskjaer!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội