Bóng Đá Plus trên MXH

Lăng kính: Premier League cần một Quả bóng vàng
Dũng Phan • 17:53 ngày 17/05/2019
Chúng ta vừa tiếp nhận một thông tin khá thú vị cách đây vài ngày, là tổng số tiền “thưởng” dành cho đội xuống hạng đứng bét bảng Premier League 2018/19 Huddersfield hiện đã cao hơn nhà vô địch Serie A 2018/19 là Juventus. Cụ thể, tổng 3 mức thưởng là thưởng cố định, thưởng thứ bậc và doanh thu từ truyền hình của Huddersfield là 121,7 triệu USD.
    Đương nhiên là Serie A vẫn chưa kết thúc, nên Juve vẫn còn nhiều mảng chưa tổng kết được số tiền mà họ sẽ thu sau mùa giải này. Và có lẽ là tổng tiền thưởng của Juve không thấp hơn Huddersfield. Nhưng cái đáng bàn là ở chỗ với con số 121,7 triệu USD cho đội rớt hạng ấy, Premier League xứng đáng được coi là giải đấu kim tiền. Nhưng tiền không phải là thứ duy nhất họ đứng đầu. Với việc có tới 3 Vua phá lưới và một á quân 97 điểm vĩ đại nhất lịch sử, đã có thể khẳng định Premier League đứng đầu cả về sức hấp dẫn. 

    Tiếp đến, chúng ta đã làm quen với một thông tin phải “nhai lại”, đó là với hai cặp đấu toàn Anh thì chắc chắn ngôi vương Champions League và Europa League cũng là của Premier League. Vậy là họ đứng đầu luôn về chất lượng. Còn vấn đề con người? Với việc sở hữu những Pep Guardiola, Juergen Klopp và Mauricio Pochettino, Premier League cũng có những bộ óc cầm quân đứng đầu thiên hạ. Cái gì cũng số 1, cái gì cũng đứng đầu. Nhưng gượm đã, hóa ra Premier League lại thiếu một Quả bóng vàng. 

    Lần cuối cùng một cầu thủ thi đấu ở Ngoại hạng Anh giành Quả bóng vàng chính là Cristiano Ronaldo. Khá phù hợp với giai đoạn Premier League thống trị ở Champions League trước khi mất vị trí về tay La Liga. Mùa Hè 2009, CR7 chuyển sang La Liga và mang theo Quả bóng vàng của người Anh. Từ đó, bóng đá Anh không còn đại diện nào của Premier League được nở nụ cười trong đêm Zurich, Thụy Sỹ nữa. Câu hỏi được đặt ra, người Anh có cơ hội nào trong mùa giải này hay không? Câu trả lời là có.


    Hãy quay lại thời điểm Luka Modric lần lượt đoạt hai giải thưởng cao quý cho hạng mục cá nhân là The Best của FIFA và Quả bóng vàng châu Âu của France Football. Chúng ta đều nhận thấy rõ vấn đề không phải Modric hay hơn Ronaldo, mà bởi vì những nhà hoạch định chính sách của bóng đá đã có sự thay đổi trong tiêu chí bình bầu. 

    Sau tròn một thập kỷ chứng kiến sự thống trị và càn quét các hạng mục cá nhân của bộ đôi Ronaldo - Messi, giờ đã đến lúc người ta muốn trả Quả bóng vàng về cho những con người thầm lặng góp sức cho tập thể. Bây giờ, “người của tập thể” sẽ đứng trên những “siêu nhân”. 

    Còn một lý do khác, France Football đang muốn tạo cho CR7-M10 một ngôi đền huyền thoại bất phân thắng bại, nơi cả hai sẽ cùng lùi vào phía sau cánh gà lịch sử với 5 Quả bóng vàng mỗi người và được ca tụng và tranh cãi cho đến mãi đời sau như “Pele và Maradona, ai hơn ai?” Điều đó có nghĩa dù mùa giải 2018/19 không ai hay hơn Messi ở cấp độ cá nhân, nhưng không chắc anh sẽ được xướng tên trên bục nhận Quả bóng vàng như cách đây 3, 4 năm. 

    Ngược lại, cơ hội sẽ đến với Virgil van Dijk nếu Liverpool vô địch Champions League. Bởi còn gì tốt hơn việc sau khi Quả bóng vàng thuộc về nhà kiến thiết Modric vào năm 2018, và giờ chọn luôn một trung vệ là Van Dijk? Đó đương nhiên là sự khẳng định về việc trả lại tính nguyên sơ của Quả bóng vàng. 

    Tiền bạc, truyền thông, chất lượng và các HLV đều đứng đầu. Premier League giờ chỉ cần một cầu thủ đoạt Quả bóng vàng nữa là xác lập một vị trí “duy ngã độc tôn” trên bản đồ bóng đá cấp CLB thời điểm này.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội