Tuy nhiên, điều gây ngạc nhiên là trong số những mục tiêu mà Leeds đang nhắm tới, có cả Zlatan Ibrahimovic lẫn Edinson Cavani. Về lý thuyết, Leeds đủ sức lôi kéo hai tiền đạo kỳ cựu này, khi cả hai đều là người tự do sau khi mùa giải này kết thúc. Vấn đề tuổi tác của cả hai sẽ khiến những ông lớn khác ở châu Âu không mặn mà ký hợp đồng với họ.
Đấy cũng là điều mà ông chủ của Leeds, tỷ phú Andrea Radrizzani đã xác nhận. Tuy nhiên, điều gây ngạc nhiên ở đây là Leeds muốn có cả Ibra lẫn Cavani. Hai tiền đạo này từng chơi cùng nhau ở PSG và đó là một quãng thời gian không lấy gì làm thoải mái với cả hai người. Đặc biệt là với Cavani.
Tiền đạo người Uruguay luôn cảm thấy những đóng góp của anh cho PSG đã không được ghi nhận xứng đáng bởi cái bóng quá lớn mà Ibra tạo ra ở thủ đô nước Pháp.
Tuy nhiên, ông Radrizzani cũng thừa nhận rằng việc có được cả Ibra lẫn Cavani là một mục tiêu quá tham vọng. Nên ông muốn dồn nỗ lực vào nhiệm vụ thuyết phục Cavani. Ông Radrizzani tin rằng dù đã ở tuổi 35, Cavani vẫn đủ sức mạnh thể chất để thích nghi với bóng đá Anh. Ông chỉ chưa biết là HLV Marcelo Bielsa có muốn có ngôi sao người Uruguay hay không mà thôi.
Tinh thần của Watford chạm đáy Sau thất bại thảm hại trước Man City rạng sáng qua, Watford đã rớt trở lại nhóm cầm đèn đỏ. Việc sa thải HLV Nigel Pearson rõ ràng đã không tạo ra hiệu ứng như ban lãnh đạo của đội bóng mong muốn. Tệ hơn, theo thú nhận của thủ thành Ben Foster, Watford đang gặp vấn đề nghiêm trọng về tinh thần. “Sự tự tin đã xuống thấp tới mức điên rồ, mà tôi cũng chẳng biết vì sao”, Foster nói. Ở lượt cuối, Watford sẽ phải đối đầu với Arsenal tại Emirates. |
XEM THÊM
Kỷ nguyên mới của HLV Guardiola ở Man City tồn tại hay không tồn tại?