Bóng Đá Plus trên MXH

Leicester - Chelsea: Nuối tiếc muộn màng
• 11:49 ngày 14/12/2015
Leicester gặp Chelsea lẽ ra không phải trận đấu được coi là đáng xem, như trong thực tế hiện tại. Điều khó tin nhưng là sự thật đó chỉ xảy ra sau nhiều biến cố vào loại “không thể tin được” xảy ra chỉ trong chưa đầy 1 năm qua.
    Ngày 31/12/2014, Chelsea còn ở trên đỉnh Premier League 2014/15 với 46 điểm. Khi đó, Leicester bét bảng với 13 điểm, kém The Blues 33 điểm.

    Khi năm 2015 chưa kết thúc và trước vòng 16 Premier League 2015/16,  Leicester xếp đầu BXH với 32 điểm, còn ĐKVĐ Anh Chelsea ở gần nhóm nhóm rớt hạng với chỉ 15 điểm. Leicester “gác” Chelsea 17 điểm. Vậy là, trong chưa đầy 1 năm, Leicester đã kiếm được nhiều hơn Chelsea 50 điểm (1 năm trước họ kém 33 điểm, nhưng năm nay lại hơn 17 điểm)! Khó tin như chuyện trong 6 vòng gần nhất ở Premier League, Leicester thắng 5 hòa 1, còn Chelsea thua 4 hòa 1 và chỉ thắng 1 trận đầy may mắn trước Norwich với tỷ số sát nút 1-0. 

    Về cơ bản, Chelsea và Leicester gần như không khác chính mình so với mùa trước. Sự thay đổi chóng mặt và đối lập về số phận của hai đội chỉ sau thời gian rất ngắn chứng tỏ một điều: trong bóng đá cũng như trong cuộc sống, bạn không thể nói trước bất kỳ điều gì. Tự tin là điều tốt, nhưng đừng cuồng ngạo và xem trời bằng vung như cách Jose Mourinho điều hành Chelsea và xem thường phần còn lại của Premier League. 

    Bây giờ thì không nên gọi Mourinho là Người đặc biệt nữa, bởi ông chẳng còn đặc biệt (theo nghĩa xuất sắc) tí nào! Mourinho từng nhạo báng và thách thức phần còn lại của Premier League, cho rằng Chelsea không có đối thủ xứng tầm. Chỉ sau tuyên bố ấy khoảng nửa năm, The Blues đối mặt sự thật phũ phàng: thua hơn 50% số trận chỉ sau 15 vòng đầu (8 trận). 

    Chelsea thua hơn 50% số trận chỉ sau 15 vòng đầu

    Chelsea ngạo đời đến mức không thèm quan tâm dấu hiệu tuổi tác của hàng thủ, sự sa sút của tuyến giữa, sự kém cỏi của tân binh Radamel Falcao và sự hụt hơi của cây săn bàn Diego Costa. Đến lúc Mourinho hối lỗi thì đã quá muộn, như lời thú nhận của siêu sao phim người lớn Jenna Jameson. 

    Một thời, Jameson bay bổng trên chín tầng mây trong kỹ nghệ phim người lớn, cách nổi tiếng dễ nhất với các cô nàng tuổi teen. Bởi lẽ, có một thống kê rùng mình: 30% thông tin trên internet là về sex, với số lượng người truy cập các trang web “người lớn” hàng tháng lớn hơn cả số lượng người truy cập 3 trang web phổ biến hàng đầu thế giới là Netflix, Twitter và Amazon cộng lại. Có ai biết người ta chỉ thấy một Jameson lộng lẫy, quyến rũ, nổi tiếng chứ ít ai thấy một Jameson phải dùng thuốc an thần mỗi tối, luôn lo sợ nguy cơ bị AIDS, đánh đập, bóc lột và lạm dụng tình dục. 

    Hãy thấy trước nguy cơ để đừng nuối tiếc, thông điệp của Jameson chính là kinh nghiệm xương máu của Chelsea và Mourinho bây giờ. Có lúc, ước mơ nhỏ nhoi như của anh chàng 28 tuổi Vision Smith lại là điều xa xỉ, bởi Smith nặng đến 225 kg nên không bao giờ mua được quần áo có size của anh trong các cửa hàng thời trang. Thế nhưng, bằng nghị lực phi thường, bây giờ Smith có thể shopping thoải mái bởi anh giảm được 110 kg sau hơn 2 năm, hơn nữa còn tránh được nguy cơ chết sớm vì béo phì. Không bao giờ quá muộn để thay đổi số phận, bài học từ Smith có thể áp dụng cho Chelsea. Việc Mourinho ca ngợi thật lòng HLV Claudio Ranieri của Leicester, một thời từng là kẻ khốn khổ vì những lời dè bỉu của Người đặc biệt, cho thấy HLV người Bồ Đào Nha đang thay đổi. Tuổi tác và kinh nghiệm luôn là bạn đồng hành quý, tất nhiên chỉ với những người chịu giác ngộ và nỗ lực vươn lên, hy vọng trong số đó có Mourinho. 
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội