Nói may mắn là bởi đối thủ của họ còn khủng hoảng nặng nề hơn khi không thắng 12 trận gần nhất (thua 9, hòa 3). Nhưng muốn giành chiến thắng ở sân Bramall Lane, Leicester vẫn cần đến cái duyên ghi bàn trên sân khách của Jamie Vardy.
Tiền đạo 33 tuổi đang là chân sút số 1 của The Foxes với 10 pha lập công kể từ đầu mùa, gấp đôi thành tích của người đứng kế tiếp là Harvey Barnes (5). Nhưng đây mới là thống kê quan trọng nhất: trong 8 bàn thắng mà Vardy ghi được ở Premier League mùa này, có tới 7 bàn được thực hiện trên sân khách, chiếm tỷ lệ 87,5%. Trong đó, có cú đúp vào lưới West Brom ở vòng mở màn, cú hat-trick trong trận thắng 5-2 trên sân Man City ở vòng 3 và 1 bàn trong các trận đấu tại tổ ấm của Arsenal và Leeds. Ngoài ra, ở các trận đấu mà Vardy ghi bàn trên sân khách ở Premier League, Leicester cũng có thành tích toàn thắng.
Tất nhiên, Vardy cũng từng tịt ngòi trong chuyến làm khách của Liverpool và The Foxes thua 0-3 ở trận đấu đó. Nhưng nên nhớ, Sheffield United không phải là The Kop. Sân Bramall Lane chắc chắn cũng không đáng sợ bằng Etihad hay Emirates. Vì thế, các CĐV của Leicester hoàn toàn có thể tin rằng chân sút số 1 của họ sẽ lấy lại cái duyên ghi bàn trên sân khách, để đem về chiến thắng cho đội nhà.