Bóng Đá Plus trên MXH

Hàng thủ MU & trò chơi sinh tồn trước đàn 'hổ dữ'
Đỗ Trung • 13:24 ngày 26/10/2021
Hàng thủ thảm họa đang là nguyên nhân chính khiến MU rơi tự do mùa này, và chưa biết họ sẽ sinh tồn ra sao trong giai đoạn lịch thi đấu vẫn đầy khốc liệt phía trước.

    Trong 6 tháng qua, MU chỉ có 1 lần duy nhất bảo toàn mành lưới, đó là ở chiến thắng 1-0 trước Wolves tại vòng 3 Ngoại hạng Anh mùa này. Cho tới nay, Quỷ đỏ đã phải nhận 15 bàn thua tại Premier League 2021/22, chỉ ít hơn Leeds (16), Watford (17), Newcastle (20) và Norwich (23). 

    Ngoài ra, Man United cũng là đội mắc nhiều lỗi dẫn đến cú sút phải đối mặt nhất (8), và ở 2 trận gần nhất, thủ thành David De Gea phải vào lưới nhặt bóng tới 9 lần - một con số cho thấy sự yếu kém ở khả năng phòng ngự của thầy trò Solskjaer.

    Trước Liverpool, MU đã để cho đối phương có quá nhiều khoảng trống có thể khai thác. Cả 5 bàn thắng mà The Reds ghi được đều vô cùng dễ dàng thay vì gặp phải sự truy cản ác liệt từ phía hàng thủ của đội chủ nhà. Ở bàn đầu tiên, Mohamed Salah thoải mái băng xuống trước khi chuyền cho Naby Keita trong tư thế trống trải. Nhiệm vụ còn lại của tiền vệ người Guinea là hết sức đơn giản.

    Tới bàn thứ 2, Trent Alexander-Arnold không có ai theo kèm bên cánh phải, dễ dàng căng ngang vào Diogo Jota đệm bóng. Điều đáng nói, cũng không một cầu thủ nào của MU bám theo tiền đạo người Bồ Đào Nha, để anh băng vào như chỗ không người. Bàn thứ 3 của Salah đến ở trường hợp tương tự khi chân sút mang áo số 11 một mình bóng dứt điểm hạ gục De Gea. Đó là tình huống mà toàn bộ hàng thủ MU đứng khựng lại, không có bất kỳ phản ứng gì khi bóng bật ra từ cú đá đầu tiên của Salah.

    Thống kê tệ hại về hàng thủ của MU mùa này

    Vào phút bù giờ hiệp 1, Salah một lần nữa tận dụng triệt để khoảng trống trong vòng cấm của MU mang về bàn nâng tỷ số lên 4-0. Và đầu hiệp 2, Paul Pogba để mất bóng giữa sân, tạo điều kiện cho Jordan Henderson thực hiện đường chọc khe cho Salah băng xuống tốc độ. Luke Shaw là người đã không thể bắt kịp Salah, khiến De Gea bất lực ở pha đối mặt.

    Câu hỏi đặt ra là với cách phòng ngự như thế này, MU liệu có thể thu về bao nhiêu điểm ở những lượt trận tới, bao gồm ở Ngoại hạng Anh lẫn Champions League. Vào ngày 30/10, Quỷ đỏ sẽ làm khách trước Tottenham. Sau đó, sang tuần họ tiếp tục sẽ phải thi đấu xa nhà, lần này là màn tái đấu Atalanta ở vòng bảng Champions League. 

    Kế đến, MU sẽ lần lượt gặp Man City, Watford, Villarreal và khép lại tháng 11 bằng chuyến làm khách trước Chelsea. Thậm chí ngay đầu tháng 12, Quỷ đỏ phải trải qua một trận đấu đầy khó khăn khác, đó là cuộc đọ sức với Arsenal ở Premier League. Đây đều là những trận đấu mang tính sống còn, và nếu không thu về các kết quả khả quan, tham vọng của MU tại 2 sân chơi quan trọng nhất có thể sẽ tan thành mây khói. 

    Trong số các đối thủ mà MU đụng độ sắp tới, Watford có lẽ là cái tên dễ xơi nhất. Tuy nhiên, với những gì đã trình diễn, bất kể CLB nào giờ cũng mang tới cho MU thử thách cực đại và hãy chờ xem họ sẽ ứng phó với trò chơi sinh tồn này ra sao.

    Tags: Man United
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội