Bóng Đá Plus trên MXH

Lindelof mắc lỗi nhưng Maguire mới là tội đồ trong bàn thua của M.U
DUY KHÁNH • 22:12 ngày 24/08/2019
Trong bàn thua của Manchester United, Victor Lindelof đã thua trong tình huống không chiến nhưng mắc lỗi thì không.
    Tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà, Manchester United đã áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận khi vượt trội về thời gian cầm bóng (65%) lẫn số pha dứt điểm tạo ra (6 so với 2). Tuy nhiên, mọi thống kê đã trở thành vô nghĩa bởi bàn thắng duy nhất sau hiệp 1 thuộc về Crystal Palace.

    Bàn thắng được thực hiện ở phút 32 và trong pha dứt điểm đầu tiên đội khách tung ra. Pha làm bàn ấy đến một cách cực kỳ đơn giản, thủ thành Vicente Guaita phất bóng, Jeffrey Schlupp chiến thắng Lindelof trong tình huống tranh chấp bóng bổng và Jordan Ayew thoát xuống dễ dàng đánh bại David De Gea trong tình huống đối mặt.

    Maguire đứng rất xa Lindelof trong tình huống Guaita phất bóng
    Maguire đứng rất xa Lindelof trong tình huống Guaita phất bóng

    "Lỗi trực tiếp" của Lindelof vì thua trong tình huống tranh chấp bóng bổng với Schlupp là điều thấy rõ. Tuy nhiên, nếu cho rằng trung vệ người Thụy Điển mắc sai lầm thì đấy là đánh giá quá nặng nề. Trong một tình huống tranh chấp tay đôi, không ai đảm bảo lúc nào cũng giành chiến thắng.

    Vấn đề trong bàn thua này của M.U nằm ở vị trí khác. Đó là vị trí của Harry Maguire. "Lỗi gián tiếp" của Maguire ở tình huống này khá nặng. Tân binh trị giá 80 triệu bảng này giữ vai trò trung vệ thòng và là người điều khiến hàng phòng ngự Quỷ đỏ sao cho các cầu thủ không bị lỗi vị trí hoặc nói cách khác là duy trì sự chặt chẽ.

    Hậu quả là không kịp lùi về bọc lót
    Hậu quả là không kịp lùi về bọc lót

    Tuy nhiên, ở trong tình huống M.U nhận bàn thua, Maguire lại là người mắc lỗi vị trí. Trung vệ này dâng lên cao hơn Lindelof và tạo cảm giác đang "theo kèm" McTomminay. Hãy để ý, 2 cầu thủ này của M.U đứng ở vị trí mà xung quanh không có bất kỳ cầu thủ nào của Crystal Palace.

    Trong khi đó, cách hơn 10m, có tới 3 cầu thủ đang "nhắm" vào vị trí Lindelof. Một tình huống sơ sẩy sẽ khiến Maguire không kịp trở tay để bọc lót, nhiệm vụ chính của trung vệ này. Và thực tế mọi thứ đã diễn ra kịch bản như vậy.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội