Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool 2.0 có hình thù ra sao?
Việt Hà • 18:03 ngày 24/01/2024
Liverpool của Jurgen Klopp hay Liverpool của Marc Bridge-Wilkinson đều chung triết lý tấn công, nguồn năng lượng chơi bóng vô bờ và khát vọng tuổi trẻ.

    Liverpool tấn công không ngừng nghỉ. Tỷ số đã bảo đảm chiến thắng nhưng họ vẫn lên bóng bằng cả con tim. Các cầu thủ tràn ngập phần sân đối phương, biến thành “con quái vật gây sức ép”, điều mà Jurgen Klopp và trợ lý Pep Lijnders vẫn rao giảng hàng ngày. 

    Nhưng đây không phải đội một Liverpool. Chúng ta đang nói về đội U18 của HLV Marc Bridge-Wilkinson trong màn vùi dập Arsenal 7-1 để lọt vào vòng 1/8 FA Youth Cup. Một chiến thắng phi thường trước đối thủ từng 7 lần vô địch sân chơi này và đã lọt vào trận chung kết mùa trước.

    Màn trình diễn giàu sức sống trên sân học viện Kirkby được tái hiện 24 giờ sau đó, cách 400 km về phía Nam. Tại Bournemouth, đoàn quân của Klopp giành chiến thắng giòn giã 4-0 theo cách tương tự. Một làn gió trẻ trung đã thổi vào đội hình Klopp trong ngày họ độc chiếm ngôi đầu BXH Premier League với 5 điểm nhiều hơn Man City.

    Conor Bradley, nhân tố trẻ sáng giá của Liverpool

    Conor Bradley có màn ra mắt đáng nhớ, lên công về thủ không mệt mỏi. “Thực sự ấn tượng. Một chàng trai chăm chỉ đã trở thành một cầu thủ giỏi, phòng thủ và tấn công đều tốt”, Klopp khen ngợi cầu thủ 20 tuổi người Bắc Ireland. Và nếu Bradley tiếp tục chơi tốt thế này, Alexander-Arnold sẽ chuyển hẳn vào giữa sân chứ không còn phải lo cáng đáng thêm cánh phải.

    Ngoài Bradley, còn có Bobby Clark (18 tuổi), Owen Beck (21 tuổi) và Kaide Gordon (19 tuổi) được tung vào sân cuối trận. Cùng với Harvey Elliott (20 tuổi) và Ryan Gravenberch (21 tuổi), đây là lần đầu tiên kể từ năm 1965, người ta chứng kiến Liverpool sử dụng tới 6 cầu thủ dưới 21 tuổi trong một trận đấu ở giải vô địch quốc gia.

    Làn gió trẻ trung được Klopp thổi vào Liverpool mùa này. Nói cách khác là sự mới mẻ, sống động và ngọn lửa nhiệt huyết mà vị HLV người Đức đặt ra như một thứ tiêu chuẩn cho "Liverpool 2.0". Những dòng máu trẻ bên cạnh dàn cựu binh dày dạn sẽ tạo ra sức bật mới cho The Kop.

    Nhưng trên tất cả là một thứ bản sắc xuyên suốt từ các tuyến trẻ tới đội một, từ giáo án của Marc Bridge-Wilkinson cho tới đấu pháp của Jurgen Klopp. Những cái tên sau lưng áo có thể lạ mắt, nhưng lối chơi của Liverpool thì không thể nhầm lẫn.

    Trở lại với đội U18 Liverpool vừa đè bẹp U18 Arsenal, những người hùng như Lewis Koumas , Jayden Danns và Trent Kone-Doherty đều đã được tập luyện cùng đội một ở mùa giải này. Đó là trải nghiệm quý giá, giúp các cầu thủ trẻ trở lại đội hình U18 với kinh nghiệm thu thập từ đàn anh và những lời dạy bảo từ Klopp.

    Tài năng trẻ Jarell Quansah đang gây ấn tượng ở đội một Liverpool

    Jarell Quansah có thể truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ Liverpool. Chỉ cần chăm chỉ, cầu tiến và một chút tài năng, bạn có thể bứt khỏi đội trẻ để giành lấy niềm tin của Klopp tại đội một.

    "Liverpool 2.0" vẫn trông cậy vào Mohamed Salah, nhưng sống bằng dòng máu sục sôi của một thế hệ tài năng mới, đang được ươm mầm từng ngày bởi những người như Marc Bridge-Wilkinson và Jurgen Klopp. Sự phát triển bền vững như vậy sẽ còn tạo ra những phiên bản "Liverpool 3.0" hay 4.0.

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay