Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool 2-0 Wolves: Ngậm ngùi nhìn Man City vô địch
Đỗ Trung • 23:39 ngày 12/05/2019
Với 97 điểm kiếm được sau 38 vòng đấu, Liverpool vẫn không thể vô địch Ngoại hạng Anh bới vẫn còn đó một Man City quá xuất sắc. Chiến thắng 2-0 trước Wolves rốt cuộc chỉ là màn chạy đà tâm lý cho The Kop trước trận chung kết Champions League gặp Tottenham.

    Bàn thắng
    Liverpool: Mane (17', 81')


    Trước khi cuộc đọ sức với Wolves diễn ra, Liverpool xếp thứ 2 sau Man City với 1 điểm ít hơn. Nếu muốn đăng quang, The Kop buộc phải hạ "Bầy sói", đồng thời cầu nguyện Man xanh gục ngã trước Brighton. 

    Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ khi ở phút 17, Sadio Mane ra chân gọn ghẽ trong khu cấm địa mở tỷ số sau đường chuyền vào chuẩn xác của Trent Alexander-Arnold bên cánh phải. Niềm vui được nhân đôi với Liverpool khi vào phút 27, Man City bất ngờ bị Brighton chọc thủng lưới từ quả đánh đầu của Glenn Murray. 

    Thế nhưng, bầu không khí sôi động ở Anfield nhanh chóng im lặng đến lạ thường bởi đúng 1 phút sau, Sergio Aguero gỡ hòa cho Man City trước khi Aymeric Laporte tỏa sáng đưa đoàn quân của Pep Guardiola vượt lên dẫn điểm. Có lẽ, chính điều này khiến Liverpool chùng xuống và họ suýt chút nữa phải nhận bàn thua ở cuối hiệp 1 sau pha băng lên dứt điểm của hậu vệ Matt Doherty. Rất may là bóng tìm đúng xà ngang khung thành Alisson Becker.

    Mane ghi cú đúp trận này nhưng rốt cuộc không có nhiều ý nghĩa
    Mane ghi cú đúp trận này nhưng rốt cuộc không có nhiều ý nghĩa

    Sang hiệp 2, Liverpool vẫn là đội chiếm lĩnh thế trận. Dù vậy, họ không tạo ra được quá nhiều cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn đội khách. Không những vậy, việc Man City ghi thêm 2 bàn thắng nữa trên sân Amex của Brighton càng khiến đôi chân của các chàng trai áo đỏ trở nên nặng trĩu. Còn trên khắp các khán đài ở Anfield, người hâm mộ Liverpool ôm mặt lắc đầu ngao ngán. Họ hiểu rằng giấc mơ vô địch Premier League của đội nhà đã tan thành mây khói.

    Tới phút 81, Mane một lần nữa điền tên lên bảng điện tử bằng pha đánh đầu chuẩn xác nhân đôi cách biệt cho Liverpool. Dù vậy, điều này không còn mang đến nhiều ý nghĩa khi Liverpool thêm một mùa giải nữa lỡ hẹn với chức vô địch. Chung cuộc, Liverpool đánh bại Wolves 2-0 và ngậm ngùi nhìn Man City đăng quang.

    Kết thúc mùa giải 2018/19, Liverpool sở hữu điểm số kỷ lục 97 điểm, kém nhà vô địch Man City đúng 1 điểm. Thành tích này giúp The Kop trở thành đội về nhì vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, vượt qua Man United mùa 2011/12. Ở mùa giải năm ấy, Quỷ đỏ sở hữu 89 điểm, bằng điểm Man xanh song thua về chỉ số phụ.

    Đội hình thi đấu
    Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson (Gomez 84'), Henderson, Fabinho, Wijnaldum (Oxlade-Chamberlain 88'), Salah, Origi (Milner 64'), Mane.
    Wolves: Patricio, Bennett, Coady, Boly, Doherty (Traore 80'), Dendoncker, Neves, Moutinho (Vinagre 84'), Jonny (Gibbs-White 84'), Jimenez, Jota.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội