Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool 3-1 Man City: Bước tiến dài tới ngôi vương

01:38 ngày 11/11/2019
May mắn hơn, chính xác hơn và biết chắt chiu những cơ hội, Liverpool đã có chiến thắng 3-1 trước ĐKVĐ Man City để tiến một bước dài tới ngôi vương Ngoại hạng Anh.

    Tường thuật chi tiết

    Ghi bàn
    Liverpool:
    Fabinho (6'), Salah (13'), Mane (51')
    Man City: Bernardo (78')

    Hành quân tới sân Anfield trong trận cầu được đánh giá là chung kết lượt đi tại Ngoại hạng Anh, Man City chịu tổn thất khá lớn khi thủ thành Ederson dính chấn thương và không thể ra sân. Thủ môn kỳ cựu Claudio Bravo vì thế có cơ hội ra sân lần đầu tiên sau 16 tháng. Bên cạnh đó, ở trận này Man City còn có sự trở lại rất quan trọng của tiền vệ Rodrigo, người mới bình phục chấn thương. Trong khi đó, ngoại trừ Joel Matip, Liverpool có được đội hình gần như mạnh nhất để nghênh chiến đối thủ.

    Bước vào trận đấu, đúng như tuyên bố của HLV Pep Guardiola, Man City đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, khi chưa thể tạo được lợi thế thì nhà ĐKVĐ đã nhận trái đắng tới từ chủ nhà Liverpool. Phút thứ 5, từ tình huống VAR bỏ qua pha bóng chạm tay Alexander-Arnold trong vòng cấm, Liverpool tổ chức phản công cực nhanh sang vòng cấm địa của Man City. Sau nỗ lực phá bóng của hậu vệ đội khách, bóng đến đúng vị trí của Fabinho và cầu thủ người Brazil có cú nã đại bác từ cự ly 30m làm bó tay thủ thành Bravo để mở tỷ số trận đấu.

    Fabinho nã đại bác mở tỷ số trận đấu

    Fabinho nã đại bác mở tỷ số trận đấu

    Siêu phẩm của Fabinho mở ra chiến thắng cho Liverpool

    Siêu phẩm của Fabinho mở ra chiến thắng cho Liverpool

    Khi mà Man City chưa hết choáng váng với bàn thắng của Fabinho, chủ nhà Liverpool tiếp tục nhân đôi cách biệt. Phút 13, Alexander-Arnold phất bóng phản công chéo sân để người đồng đội Andrew Robertson băng lên và thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Mohamed Salah băng vào đánh đầu loại bỏ thủ môn Bravo.

    Salah nhân đôi cách biệt cho Liverpool

    Salah nhân đôi cách biệt cho Liverpool

    Để thua 2 bàn một cách chóng vánh, Man City phải nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên các pha dàn xếp tấn công của đội khách gặp rất nhiều khó khăn. Aguero, Sterling đều có cơ hội dứt điểm nhưng hoặc đi không chính xác, hoặc không thắng được sự xuất sắc của thủ thành Alisson. Và khi đánh bại được Alisson thì đến lượt cột dọc từ chối bàn thắng của đội khách, khi hậu vệ trẻ Angelino bỏ lỡ cơ hội này ở phút 29.

    Cột dọc từ chối bàn thắng của Agenlino

    Cột dọc từ chối bàn thắng của Agenlino

    Với Liverpool, việc có 2 bàn dẫn trước giúp họ thoải mái chơi theo cách của mình. The Kop chủ động nhường thế trận cho Man City và liên tục có những tình huống tổ chức phản công cực nhanh nhờ tốc độ của bộ đôi hậu vệ biên cũng như những ngôi sao trên hàng tấn công. Nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành Bravo, có lẽ Liverpool đã có thêm ít nhất 2 bàn thắng tới từ các pha dứt điểm của Roberto Firmino và Salah.

    Bước sang hiệp 2, Man City sớm có những tình huống uy hiếp khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, khi mà họ chưa có được bàn gỡ thì khó khăn lại đến. Phút 51, Mane có pha xâm nhập vòng cấm và đánh đầu cận thành rất chính xác vào góc gần từ quả tạt của Jordan Henderson để nâng tỷ số lên 3-0 dành cho Liverpool.

    Mane nâng tỷ số lên 3-0 ở đầu hiệp 2

    Mane nâng tỷ số lên 3-0 ở đầu hiệp 2

    Nhận nhát dao chí mạng, các cầu thủ Man City không thể gượng dậy, khi những pha triển khai tấn công của họ luôn bị chặn lại bởi hàng thủ được bố trí rất chặt chẽ và thi đấu lăn xả tới từ bộ đôi trung vệ Van Dijk và Lovren. Phải tới phút 78, sau rất nhiều nỗ lực dứt điểm cuối cùng Man City mới có bàn rút ngắn cách biệt từ cú ra chân rất nhanh của Bernardo Silva.

    Bernardo Silva ghi bàn duy nhất cho Man City

    Bernardo Silva ghi bàn duy nhất cho Man City

    Những phút còn lại của trận đấu tranh cãi tiếp tục nổ ra, khi trọng tài Michael Oliver cũng như tổ VAR một lần nữa bỏ qua một tình huống mà hậu vệ Alexander-Arnold để tay chạm bóng trong vòng cấm từ đường căng ngang của Sterling ở phút 83.

    Không thể ghi thêm được bàn thắng nào, Man City chấp nhận thất bại 1-3 trước chủ nhà Liverpool. Với kết quả này, nhà ĐKVĐ rơi xuống thứ 4 trên BXH với 25 điểm. Trong khi đó, với 3 điểm có được ở trận này, Liverpool củng cố vững chắc ngôi đầu với 34 điểm, hơn đội bám đuổi phía sau Leicester City khoảng cách 8 điểm và có bước tiến dài tới ngôi vô địch.

    Quang Minh • 01:38 ngày 11/11/2019

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • Khai ve 02:23 ngày 11/11/2019

      Ngon! Thắng quá xứng đáng!

    • Noname 02:14 ngày 11/11/2019

      Pha chạm tay thứ 2 của Arnold do sterling chủ động đá vào phía trong các cầu thủ MC chưa kịp lên.

    • nam tào 09:34 ngày 11/11/2019

      Tôi ghét nhất clb man city ở giải ngoại hạng anh, nhưng phải công nhận ban tổ chức nó muốn liverpool vô địch rồi. Quả chạm tay arnorld đầu trận là khá mơ hồ nhưng lẽ ra trọng tài nên dừng trận đấu lại thay vì cho tiếp tục để rồi liverpool phản công và có được bàn thắng. Còn quả chạm tay vòng cấm phút 83 thì mười mươi là pen cho man city rồi nhưng trọng tài vẫn ko cho. 8 điểm là khoảng cách khá lớn nhưng vẫn còn đến 26 vòng nữa nên liverpool vẫn cần thận trọng, đặc biệt là với chelsea.

    • Stefan 02:06 ngày 11/11/2019

      Chúc mừng The Kop!

    • Binh Buoi 07:24 ngày 11/11/2019

      Ngoại hạng nó có luật riệng của mình. Giống như VAR tt ko xem màn hình mà chỉ nghe từ tổ trọng tài phòng war. Bắt pen cũng có luật. Cầu thủ đá vào tay khi đã khép thì tt có quyền thổi và không. Còn quả đầu hình như bóng chạm tay 1 cầu thủ mc truoc khi chạm tay hv liver

    • bao le quoc 02:37 ngày 11/11/2019

      Có cao nhân nào giải thích giúp 2 pha bóng chạm tay. Có phải là do tay khép sát? Thấy nhiều tình huống như vậy mà có lúc TT thổi pen, có lúc ko. Hay tuỳ cảm nhận của TT ta?

      • Quân Hoàng 04:04 ngày 11/11/2019

        Do bán b ạ =)))

      • Cha Ron 06:09 ngày 11/11/2019

        Tình huống đầu thì thật sự đen cho MC khi trọng tài ko thổi pen, tình huống thứ 2 thì hên xui vì tay Arnol khá sát người thật sự là tùy cảm nhận của trọng tài thôi

      • Cao Cuong 06:31 ngày 11/11/2019

        Luật mới quy định nếu trường hợp cầu thủ tấn công để bóng chạm tay trong vòng cấm thì phạm lỗi còn cầu thủ phòng ngự nếu không cố tình thì có thể ko thổi phạt trận Mu hôm qua cũng có đến 3 tình huống bóng chạm tay nhưng trọng tài ko thổi trong đó có 1 quả Matial sút bóng đập đùi xong chạm tay đổi hướng rất mạnh

      • HP 07:20 ngày 11/11/2019

        Luật mới của ngoại hạng Anh năm nay k bắt pen trong trường hợp tay ở vị trí "tự nhiên", ví dụ khi xoạc bóng, tay cầu thủ thường vung quá đầu theo tự nhiên để cân bằng cơ thể, bóng chạm tay vẫn k bị pen. Nói chung mơ hồ, tùy theo trọng tài.

      • Trang Thanh Điền 08:48 ngày 11/11/2019

        ^^

      • Tỷ Bảng 09:00 ngày 11/11/2019

        @Cha Ron:ko xem tt à

    • Nhìn thấy Mancity thua hả lòng hả dạ quá, đó là liverpool, còn MU mà bị Mancity vả mấy bàn thì nhục lắm nhỉ ha ha

    • Cha Ron 06:29 ngày 11/11/2019

      Ko nói đến những tranh cãi và kết quả thì mình thấy trận này Liverpool đá hay hơn MC ( nhiều nhóc thấy MC ép sân hơn chắc ko nghĩ vậy 😊 ). Thấy rõ khác biệt của Liverpool so với năm ngoái là giờ Liverpool nhập cuộc chậm hơn, đá cầu toàn và ko máu lửa ngay từ đầu như trước. Thật sự Liv năm nay đá thấy rất giống MU thời Sir Alex

    • Thanhhieu 07:03 ngày 11/11/2019

      Vẩn còn đó 1 chelsea đang đạt phong độ cao và 1 lestercity khó lường. Chưa biết dc điều gì sảy ra ở các vòng tới đâu.

    • Thanh DIY Lê 07:49 ngày 11/11/2019

      FA+ Liverpool vô địch.

    • Mong năm nay MU thắng MC để MC đánh rơi thêm vài điểm nữa là Liverpool có thể vô địch rồi nhưng khổ nỗi MU đã bị MC thuần hóa từ lâu nên không mong chờ gì mờ rùa, đội nào có thể khiến MC rơi điểm ngòai Liverpool ra nhỉ

    • Minh Trường 10:09 ngày 11/11/2019

      The kop là vậy đó có nhớ năm ngoái không ke về nhì vi đại nhất ngoại hạng đó

    • NGUYÊN XINH NGÔ 08:45 ngày 11/11/2019

      Không ngờ M.C dở đến thế. Hãy để Chelsea và Liecester City lo.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay