Phút 90+1 trận đấu nói trên, hậu vệ cánh trái Andrew Robertson của Liverpool trong nỗ lực phá bóng đã đá vào chân tiền đạo Danny Welbeck bên phía đội chủ nhà. Thời điểm ấy, Liverpool đang dẫn trước 1-0 nhờ pha làm bàn của Diogo Jota (60') và đã ở rất gần với chiến thắng.
Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định Robertson đã phạm lỗi nên cho Brighton được hưởng phạt đền. Nhờ vậy, Pascal Gross mới có cơ hội đánh bại Alisson từ cự ly 11m mang về bàn thắng quý như vàng cho Brighton.
Đáng nói ở chỗ, tuy trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, song chính Welbeck dường như lại không biết mình bị Robertson chơi xấu. Bằng chứng là cầu thủ từng đá cho cả Man United lẫn Arsenal này không tỏ ra đau đớn hay phản ứng quyết liệt để đòi penalty cho đội chủ nhà.
Đáng nói, trước khi để cho chủ nhà gỡ hòa vào thời khắc quan trọng, Liverpool đã có 2 lần đưa được bóng vào lưới đối phương nhờ những cú dứt điểm chuẩn xác của Mohamed Salah và Sadio Mane. Tuy nhiên, trọng tài đều tham khảo VAR và xác định bộ đội này đã việt vị nên không công nhận bàn thắng cho "Lữ đoàn đỏ".