Khi Anfield còn đang choáng váng bởi bàn gỡ hòa bất ngờ của Everton, thì Coutinho đã khôi phục lợi thế dẫn bàn cho Liverpool. Đó là một pha đi bóng sở trường chếch bên cánh trái. Coutinho với những pha đảo chân quen thuộc đã loại bỏ tiền vệ phòng ngự Idrissa Gueye, người vốn được coi là “N’golo Kante thứ 2” ở Premier League. Tiếp tục là một pha lắc hông nữa, Coutinho biến Matthew Pennington trở thành gã khờ ở hàng thủ. Để rồi cuối cùng, ngôi sao người Brazil tung ra cú cứa lòng chân phải, bóng đi cuộn vào góc xa nâng tỷ số lên 2-1 cho Liverpool.
Pha đi bóng rồi làm bàn này đã được Coutinho thực hiện vài chục lần ở Liverpool. Các hậu vệ Everton cũng biết trước. Nhưng họ, cũng như nhiều hàng thủ khác ở Premier League, không biết làm cách nào để ngăn chặn. Đừng quên cũng chính Coutinho là người chuyền bóng để Divock Origi ấn định chiến thắng 3-1 cho Liverpool.
Coutinho từng chơi với phong độ rất cao trong giai đoạn đầu mùa giải này. Tuy nhiên, một chấn thương nặng ở trận gặp Sunderland vòng 13 đã ngăn cản sự thăng hoa của chàng trai người Brazil. Ngay cả khi đã trở lại từ đầu năm mới thì Coutinho cũng không sao tìm lại được phong độ hủy diệt như những tháng đầu mùa. Phải tới ngày hôm qua thì anh mới trở lại đúng là “ảo thuật gia” của Liverpool.
Khi chấn thương của Sadio Mane dường như là khá nặng, Liverpool rất cần Coutinho tiếp tục rực sáng như thế trong phần còn lại của mùa giải. Chặng đường vào Top 4 vẫn còn rất gian nan và hơn bao giờ hết, The Kop cần những khoảnh khắc ma thuật của Coutinho.
Coutinho vẫn cần cải thiện thể lực Kể từ khi trở lại sau chấn thương, Coutinho vẫn chưa lấy lại thể lực tốt nhất. Bằng chứng là 10 vòng gần nhất, anh chỉ đá đủ 90 phút đúng 2 trận. Các trận còn lại, Coutinho hầu hết bị thay khỏi sân ở phút từ 60-70. Trận gặp Everton, Coutinho cũng chỉ đá 73 phút. |