Đối với người hâm mộ, đặc biệt là CĐV Liverpool, mùa giải 2013/14 là một vết thương lòng day dứt khôn nguôi. Mùa giải ấy, The Kop đã tiến đến rất gần chức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong lịch sử, chức vô địch Anh đầu tiên sau 24 năm chờ đợi.
Tuy nhiên, rốt cuộc Liverpool đã mất chức vô địch vào tay Manchester City và cú sẩy chân của Steven Gerrard trong trận quyết định gặp Chelsea trở thành biểu tượng cho sự vô duyên của đội bóng này.
Vì vậy, bên cạnh niềm vui leo lên đỉnh bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau loạt trận cuối tuần qua, Liverpool có lý do để âu lo về sự trùng hợp khó tin với kịch bản mùa 2013/14. Cụ thể, sau 16 vòng đấu của mùa giải 4 năm trước, trật tự gần như y hệt mùa giải hiện tại.
Đó là Liverpool đứng đầu với 42 điểm, Man City xếp thứ hai với 1 điểm ít hơn và Manchester United cũng ngụp lặn ở vị trí thứ 6 với vỏn vẹn 26 điểm. Và một sự trùng hợp nữa, Liverpool sẽ lại đụng độ Chelsea ở những vòng đấu cuối (vòng 34).