Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool: Đừng đổ hết lỗi cho hàng thủ
Khánh Phong • 09:19 ngày 21/09/2017
Kể từ sau màn hủy diệt Arsenal, Liverpool đã trải qua 4 trận liền không thắng. Có phải hàng công của họ bỗng dưng “chột” đi? Không đúng, nhưng cũng... đúng.
    Sau mỗi trận đấu không tốt của Liverpool, phản ứng đầu tiên của cả HLV Juergen Klopp, giới chuyên gia lẫn CĐV là chỉ trích phong độ tệ hại của các cầu thủ chơi ở hàng thủ. Điều đó không có gì sai. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, thì hàng công của Liverpool - vốn được khen ngợi rất nhiều từ đầu mùa - cũng phải chịu trách nhiệm cho những kết quả tệ hại gần đây.

    Kể từ sau màn hủy diệt Arsenal, Liverpool đã trải qua 4 trận liền không thắng. Có phải hàng công của họ bỗng dưng “chột” đi? Không đúng, nhưng cũng... đúng. Không đúng là vì hàng công của Liverpool vẫn tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Còn đúng là vì họ bỏ lỡ hết. Trận gặp Man City, Mane và Salah đều có những cơ hội tốt trước khi Man City mở tỉ số rồi Mane bị đuổi. Trận gặp Sevilla, Firmino bỏ lỡ cơ hội vàng từ chấm 11m. Trận gặp Burnley, Sturridge và Solanke lẽ ra phải làm được tốt hơn. Trận gặp Leicester rạng sáng qua, Liverpool tạo được ít nhất 3 cơ hội mười mươi trong hiệp 1, nhưng không ai tận dụng thành công.


    Tạm bỏ qua trận đấu với Man City mà Liverpool đã chịu bất lợi về quân số ngay trong hiệp 1, cả 3 trận gần nhất, họ đều là đội chủ động tấn công và tạo được vô số cơ hội. Cụ thể hơn thì họ đã tung ra tổng cộng 80 cú sút trong 3 trận gần nhất (đúng, là TÁM MƯƠI): 24 trước Sevilla, 35 trước Burnley, và 21 trước Leicester. Nhưng đổi lại họ có gì? Hai trận hòa trên sân nhà trước Sevilla và Burnley, và sau đó là một thất bại trên sân của Leicester. 80 cú sút đổi lấy 3 bàn thắng, không liên tiếp mất điểm thì cũng... hơi lạ.

    Tất nhiên, hàng thủ xộc xệch vẫn là vấn đề lớn nhất với Liverpool. Nhưng, như người ta hay nói, thủ yếu thì công phải bù. Đằng này...

    Liverpool suy sụp sau khi Coutinho rời sân

    Hàng công của Liverpool đã chơi rất tốt trong hiệp 1, góp phần khiến Leicester không thể tổ chức tấn công ngược về phía khung thành của The Kop. Tuy nhiên, sang hiệp 2, khi Coutinho rời sân, thì gió đã đổi chiều. Trong hiệp 2, Liverpool chuyền ít hơn tới 100 đường, một biểu hiện của “nỗi nhớ” Coutinho.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội