“Không Salah, không Salah, không Salah, chạy xuống cánh”. Những lời đó giống như một báo động đỏ xung quanh Anfield. Với việc Liverpool dẫn đầu Premier League có phần đáng ngạc nhiên sau nửa đầu mùa giải hỗn loạn, liệu việc Mohamed Salah vắng mặt vì CAN có mang lại hy vọng cho đối thủ của họ và một bước ngoặt khác trong cuộc đua danh hiệu?
Jurgen Klopp đã cau mày khi chủ đề này được đưa ra khi ông mong đợi chuyến làm khách của Newcastle vào thứ Hai, than thở về sự vắng mặt của Salah không hẳn với sự giận dữ mà là một tiếng thở dài và một cái nhún vai. Trong 3 trận thua của Liverpool trên mọi đấu trường mùa này, chỉ có 1 trận có sự góp mặt của Salah và đó là lúc họ chỉ còn 9 người trước Tottenham.