Thực ra Lữ đoàn đỏ hy vọng sẽ bán được Sakho, nhưng khả năng họ cho mượn cầu thủ 26 tuổi người Pháp này dễ xảy ra hơn. Đang có tin, Stoke City hiện là đội bóng có tiềm năng thu nhận Sakho nhất. Ngoài ra Lille và một số CLB của Pháp cũng đã bày tỏ mong muốn được sở hữu hậu vệ mang áo số 17 của Liverpool.
Sakho từng bị HLV Juergen Klopp cho về nhà khi Liverpool đang tham dự tour du đấu ở Mỹ để khởi động cho mùa giải 2016/17. Kể từ đó tới nay anh vẫn chưa được chiến lược gia người Đức sử dụng lần nào.
Trước đó Sakho từng bỏ lỡ EURO 2016 và bị UEFA cấm thi đấu vì có dấu hiệu sử dụng chất cấm trong thể thao. Án phạt này sau đó được dỡ bỏ, nhưng Sakho lại bị mất điểm nghiêm trọng trong mắt HLV Klopp vì thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp. Anh phải sớm kết thúc tour du đấu ở Mỹ vì đến tập muộn tới 3 lần.
HLV Klopp đã chán ngấy Sakho
Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Sakho đã từ chối rời Liverpool dù đã được HLV Klopp khuyên nên đầu quân cho Stoke City. Mong muốn của anh là tiếp tục nỗ lực hoàn thành thật tốt nhiệm vụ ở Anfield để chiếm được cảm tình của HLV Klopp.
Tuy không thi đấu, Sakho vẫn đang bỏ túi đều đặn 100.000 bảng/tuần. Việc Sakho ra đi theo dạng cho mượn đúng là chưa bớt được hoàn toàn gánh nặng cho Liverpool, nhưng chí it thì điều đó cũng giúp đội chủ sân Anfield tiết kiệm được 50.000 bảng mỗi tuần.
Sakho từng được Liverpool mua về từ Paris Saint-Germain năm 2013 với mức giá lên tới 18 triệu bảng, song lúc này anh chỉ là sự lựa chọn thứ 6 trong hàng phòng ngự The Kop sau Dejan Lovren, Joel Matip, Ragnar Klavan, Joe Gomez và Lucas Leiva.