Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool sở hữu 'tam tấu' siêu đẳng F-M-S
VỊNH SAN • 10:38 ngày 26/10/2018
Có rất nhiều điều để nói về chiến thắng của Liverpool rạng sáng qua, như việc họ vươn lên dẫn đầu bảng hay đêm diễn tuyệt hay của Xherdan Shaqiri. Tuy nhiên, điều gây phấn khích nhất là sự trở lại của F-M-S, khi Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane cùng “nổ súng”.
    Từ nỗi thất vọng với “tam tấu”
    Mùa trước, F-M-S, tức sự kết hợp giữa Salah, Firmino và Mane, là biểu tượng của sự tàn phá. Không một hàng phòng ngự nào có thể ngăn nổi họ, để rồi ở mọi đấu trường, Salah ghi 44 bàn, Firmino có 27 còn Mane 20, tất cả đều cao nhất trong sự nghiệp của chính họ. 

    Và khi kết hợp lại, tổng số bàn thắng của cả ba là 91, chiếm 67,4% trong tổng số 135 bàn của Liverpool. Sức công phá mãnh liệt của F-M-S chính là lời lý giải cho việc, làm thế nào The Kop vào đến tận chung kết Champions League. 30 bàn họ đã ghi ở mặt trận này cao hơn thành tích của B-B-C mùa 2013/14 (Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo: 28 bàn) và M-S-N mùa 2014/15 (Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar: 27).  

    Thế nhưng bước sang mùa giải này, tất cả bỗng trở thành ký ức xa xôi. Vì lý dó nào đó, cơn cuồng phong F-M-S chợt tiêu biến thành làn gió thoảng. Sau 12 trận, Salah chỉ có 4 lần “nổ súng” và người ta bắt đầu nói về anh như hiện tượng một mùa. Firmino còn tệ hơn, với 3 bàn và lần gần nhất cách đây 503 phút. Mane, những tưởng sẽ có một mùa bùng nổ với khởi đầu ấn tượng, 4 bàn sau 4 trận mở màn, cũng tịt ngòi một cách khó hiểu trong 7 trận tiếp theo. 

    Sự suy giảm của họ khiến Liverpool buộc phải làm quen với những chiến thắng tối thiểu. Và trong trường hợp những cầu thủ còn lại cũng không lên tiếng, đội quân của Juergen Klopp lập tức gặp khó khăn, như trước Chelsea, Napoli và Man City. Hơn bao giờ hết, những người ở Merseyside mong đợi F-M-S trở lại, nâng bước The Kop. 


    Sẽ có “tứ tấu” ở Anfield?
    Cuối cùng thì nó cũng đến. Trước Crvena Zvezda, F-M-S đồng loạt nổ súng, hiện tượng xảy ra lần đầu tiên trong mùa giải này và sau 6 tháng tròn, kể từ ngày 25/04, ở trận đại thắng Roma 5-2. 

    Đầu tiên, Firmino mở hàng bằng cú sút trái phá phút 20. Kế đến là cú đúp được hoàn thành trong vòng 6 phút của Salah. 10 phút trước khi hết giờ, đến lượt Mane nở nụ cười sau cú chích mũi giày tung lưới thủ môn của Crvena Zvezda. Lẽ ra họ có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn với tổng số 11 pha dứt điểm và 7 trong số đó trúng đích, nhất là tình huống bỏ lỡ trên chấm 11m của Mane. Nhưng chừng đó cũng đủ khiến tất cả hài lòng.

    Điều đặc biệt là ở trận đấu này, Klopp đã triển khai một sơ đồ mới lạ 4-2-3-1, trong đó Firmino là một “số 10”, Mane và Xherdan Shaqiri ở hai bên còn Salah chơi như một trung phong. F-M-S đã thích ứng nhanh chóng với sơ đồ mới, thậm chí nó còn tạo nên cảm hứng để họ tìm lại bản năng săn bàn. Và đây có thể là cách để tích hợp Shaqiri vào đội hình. Rạng sáng qua, cầu thủ người Thụy Sỹ đã chơi một trận tuyệt hay, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động không bóng và khai mở không gian, cũng như tham gia sâu vào 2 bàn thắng đầu tiên. 

    Với sự trở lại đầy mạnh mẽ của F-M-S, cộng thêm Shaqiri thực sự hòa vào giai điệu sôi động ở Anfield, có thể sắp tới sẽ là tứ quái F-M-2S. Đó là viễn cảnh rất đáng chờ đợi, hứa hẹn đưa Liverpool tới đỉnh vinh quang mà họ vẫn mơ về.

    Salah cán mốc 50 bàn cho Liverpool
    Cú đúp vào lưới Crvena Zvezda đã nâng tổng số bàn thắng Salah ghi trong màu áo The Kop lên con số 50 sau 65 trận. Anh cũng trở thành người đạt được cột mốc này nhanh nhất lịch sử đội bóng, sớm hơn cả Ian Rush (87 trận) và 
    Robbie Fowler (94). 

    9 - Kể từ khi có bộ ba Salah, Firmino và Mane, Liverpool đã bất bại 9 trận sân nhà ở Champions League (thắng 7), với 7 trận ghi được ít nhất 3 bàn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội