Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool: Sự xuất sắc đồng đều
Dũng Phan • 11:46 ngày 15/02/2020
Câu hỏi, ai là cầu thủ xuất sắc nhất của Liverpool mùa giải năm ngoái? Quá dễ để cho câu trả lời: Virgil van Dijk, hòn đá tảng thay đổi cả bộ mặt Liverpool. Ai là cầu thủ xuất sắc nhất của Liverpool mùa giải trước đó? Ồ, đương nhiên là Mohamed Salah, tác giả của 52 bàn thắng trên mọi đấu trường cho The Kop.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Vậy còn mùa giải trước đó nữa? Đấy là Sadio Mane, ánh sáng le lói của Liverpool trong những ngày tăm tối xây dựng đội hình. Nhưng còn mùa giải 2019/20 này thì sao? Ai là xuất sắc nhất? Là Jordan Henderson ư? Là Fabinho? Hay là bộ đôi Alexander-Arnold và Robertson? Hay là bộ ba SFM? Hay là Van Dijk, Alisson?

Thật ra bạn chọn ai trong số đó đều có đủ lý lẽ cả. Có chăng sẽ có người nhỉnh hơn những người còn lại một chút, hoặc có điểm cộng ở lĩnh vực khác. Chứ còn trên sân cỏ, Liverpool đang có một tập thể mà mỗi cá nhân chỉ hơn kém nhau...vài con vi khuẩn.

Nhìn lại chặng đường đã qua của Liverpool, ta thấy rõ họ đang đi tìm sự đồng đều để đi đến đỉnh cao là mùa giải 2019/20 này. Chúng ta có thể thấy được điều đó qua việc nhìn vào những người xuất sắc trong các mùa giải đã kể trên kia.

Mùa đầu tiên với Mane xuất sắc nhất, đó là cách kiếm tìm những cầu thủ chạy không biết mệt, cống hiến cho CLB như theo triết lý của Klopp, mùa thứ hai với Salah là đi tìm một mũi nhọn tấn công, một ngôi sao có tính tạo đột biến và gây dựng bộ ba SFM săn bàn, mùa thứ ba với Van Dijk, Alisson chính là sự đi tìm sự cân bằng công-thủ.

Mùa giải 2019/20, khi hàng công và hàng thủ đã hoàn hảo. Klopp đi đến sự kiện toàn hàng tiền vệ với sự xuất sắc của Jordan Henderson, Fabinho. Cùng các vệ tinh như Naby Keita hay Oxlade-Chamberlain. Họ không chỉ kiến tạo, mà còn là những chuyên gia săn bàn tuyến 2. Đi cùng đôi cánh hậu vệ Alexander-Arnold và Robertson, Liverpool chính thức thành một tập thể xuất sắc có tính đồng đều từ dưới lên trên.

Bạn có biết chức vô địch Champions League năm ngoái của Liverpool, là lần đầu tiên sau 5 năm mà đội vô địch không phải là đội bóng của Lionel Messi hoặc Cristiano Ronaldo.

Trong vòng 12 năm qua thì có 8 chức vô địch Champions League là thuộc về 2 siêu nhân ấy. Và Liverpool chính là đội bóng thứ 4 làm được cái điều là đẩy Ronaldo và Messi ra khỏi bục vinh quang. Chức vô địch mà Liverpool có được năm ngoái, hay sự thống trị của Liverpool mùa giải năm nay là nằm ở 2 chữ: đồng đều.

Thế giới sẽ không có Ronaldo và Messi nữa, cũng không tìm được cuộc đua tài “tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả” ấy nữa. Vì thế bóng đá tương lai sẽ thuộc về những tập thể xuất sắc trải đều trên tất cả các tuyến như Liverpool.

XEM THÊM

Pep sợ mất việc nếu thua Real, thừa nhận không phải HLV giỏi nhất

Kỷ lục vòng 1/8 Champions League: Ronaldo và Messi dẫn đầu

Đội hình giá trị nhất vòng 1/8 Champions League: Không Messi và Ronaldo

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội