Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool suýt dính dớp hợp đồng đổ bể lãng xẹt với tân binh Marko Grujic
Hạnh Nguyễn • 14:00 ngày 12/01/2016
Marko Grujic - tiền vệ tân binh của Liverpool từng nổi tiếng với sự cố “bị bố giấu hộ chiếu”, vừa tiết lộ thêm rằng anh suýt nữa đã không thể cập bến Anfield vì nguyên nhân lãng xẹt: không dám nằm trong máy chụp cộng hưởng từ. Cũng may mà Grujic không đi theo dớp đổ bể hợp đồng vì những lý do “củ chuối”.
    HAI RÀO CẢN “CỦ CHUỐI”

    Marko Grujic vừa chuyển “khẩu” từ Red Star Belgrade sang Liverpool với mức phí 5,1 triệu bảng (tạm thời anh vẫn khoác áo Red Star Belgrade đến hết mùa này theo diện cho mượn từ Liverpool). Thương vụ tốn nhiều thời gian này suýt thì đổ bể vào phút cuối, ở khâu kiểm tra y tế. Ai mà ngờ Grujic sau khi vượt qua nhiều thủ tục kiểm tra ngon lành lại nhất quyết không chịu làm thủ tục chụp cộng hưởng từ (MRI). Chẳng phải tiền vệ 19 tuổi người Serbia muốn giấu bệnh tật gì. Đơn giản chỉ là Grujic sợ chụp MRI.

    Chính xác hơn là Grujic quá sợ phải nằm trong máy chụp MRI. Anh tiết lộ: “Tôi bị nhiễm hội chứng sợ không gian kín khá nặng. Nên chỉ cần nghĩ tới cảnh phải nằm cả giờ đồng hồ trong buồng tối của máy chụp MRI là tôi đã bủn rủn hết cả chân tay rồi.

    Máy chụp MRI là nỗi ám ảnh với Grujic

    Khi được thông báo rằng chụp MRI là thủ tục bắt buộc, tôi từng định bỏ cuộc. Bởi việc nằm trong buồng tối của máy MRI dù chỉ trong 1 phút cũng đã là thử thách quá sức chịu đựng với tôi”.

    Phía Liverpool đã phải nhờ bác sỹ tâm lý lên dây cót tinh thần cho Grujic, mãi anh mới dám lấy hết dũng cảm để thực hiện thủ tục chụp MRI.

    Trước rào cản từ hội chứng sợ không gian kín kể trên, Grujic còn vấp phải rào cản khó lường khác: anh bị chính bố đẻ của mình giấu mất hộ chiếu. Bố của Grujic nhất quyết không chịu để anh chuyển tới Liverpool sớm. Ông sợ con trai mình sẽ theo vết xe đổ của những tài năng trẻ Serbia từng thất bại ở môi trường Premier League như Bojan Djordjic, Milos Veljkovic, Adem Ljajic, Zoran Tosic, Lazar Markovic và Danilo Pantic.

    ĐỔ BỂ LÃNG XẸT

    Chuyện của Grujic không khỏi gợi lại những thương vụ đổ bể vì những lý do “củ chuối” trong lịch sử bóng đá thế giới. Ít ai biết rằng hồi nhỏ cựu tiền đạo Ronaldo hâm mộ CLB Flamengo nhất. Song Flamengo đã bỏ lỡ cơ hội sở hữu ngôi sao sau này được mệnh danh Người ngoài hành tinh chỉ vì hồi còn là ngọc thô, Ronaldo không có đủ tiền mua vé xe đến Flamengo xin thử việc.

    Vụ cựu tiền đạo của ĐT Anh, Frank Worthington chuyển từ Huddersfield sang Liverpool vào năm 1972 cũng đổ bể lãng xẹt ở khâu kiểm tra y tế. Worthington không qua nổi thủ tục kiểm tra y tế do bị phát hiện… mắc phải một bệnh lây truyền qua đường tình dục. 

    Lại liên quan đến khâu kiểm tra y tế, tiền vệ George Boyd đã đạt được thỏa thuận gia nhập Nottingham Forest từ Peterborough vào năm 2013, song cuối cùng lại đổ bể vì phía Nottingham kết luận “Boyd không đủ tinh mắt để chơi bóng”. Thật khó hiểu khi trước đó Boyd đã chơi 300 trận chuyên nghiệp và từng ghi bàn từ giữa sân.

    Núi lửa từng ngăn Lewandowski tới Blackburn

    Blackburn đến giờ vẫn còn cay vụ cầm vàng còn để vàng rơi với Robert Lewandowski. Khi Lewandowski chuẩn bị bay từ Ba Lan sang Anh dự khán trận Blackburn – Everton hồi tháng 4/2010 và thương thảo hợp đồng thì thảm họa núi lửa ở Iceland khiến lịch bay bị hủy. Phía Dortmund đã tận dụng triệt để cơ hội “trời giúp mình” để cướp luôn Lewandowski.

    Neymar thì hồi còn khoác áo Santos từng từ chối Man City vì cứ đinh ninh rằng nếu sang Anh thi đấu thì chân sút này phải đi loại giày đặc biệt trên các mặt sân lầy bùn ở xứ sương mù. 

    Ngay cả khi mọi thứ đều suôn sẻ, Tottenham vẫn vồ hụt Matt Le Tissier từ Southampton vào năm 1989. Tất cả chỉ vì… vị hôn thê của Le Tissier bỗng dưng thấy không thích đến London sống.

    Thế mới thấy Grujic gặp 2 rào cản “củ chuối” mà vẫn gia nhập được Liverpool thì vẫn còn may chán.

    “Bệnh lạ” của Grujic


    Hội chứng sợ không gian kín (Claustrophobia) là hội chứng mà những ai mắc phải cảm thấy sợ hãi khi phải ở trong không gian chật hẹp, kín mít như thang máy, phòng không có cửa sổ hoặc thậm chí mặc áo có cổ quá chật cũng sợ,… Có khoảng 5-7% dân số thế giới mắc Claustrophobia.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội