Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool thắng trong sợ hãi, Leeds không phải tay mơ
Đỗ Trung • 02:33 ngày 13/09/2020
Liverpool đã có chiến thắng 4-3 kịch tính trước tân binh Leeds United, và dưới đây là những điều rút ra sau trận cầu ngập tràn bàn thắng này.
    Đây không phải Liverpool của ngày hôm qua

    Trong 30 phút đầu, Liverpool nhận tới 2 bàn thua. Đây rõ ràng là một điều tệ hại với The Reds, bởi mùa trước, chính xác là tới ngày ngày 4/12, họ mới thua 2 bàn trong một trận đấu ở Premier League. 

    Điều đáng nói là cả 2 bàn thua này đều đến từ những sai sót khó lòng chấp nhận từ hàng thủ của Liverpool. Ở bàn thua đầu tiên, Trent Alexander-Arnold lẫn Joe Gomez đều dễ dàng bị Jack Harrison qua mặt trước khi tiền vệ phía Leeds sút tung lưới Alisson Becker. 

    Sang tới bàn thua thứ hai, đến lượt Virgil van Dijk mắc lỗi với pha phá bóng thiếu dứt khoát, tạo điều kiện cho tiền đạo Patrick Bamford đoạt được rồi sút chéo góc gỡ hòa 2-2.

    Rõ ràng, một Liverpool vững chãi ở hàng thủ mùa trước đã không còn, thay vào đó là sự lúng túng, sơ hở đến lạ thường. Nếu Leeds tận dụng tốt hơn các cơ hội, họ có lẽ đã có thể rời Anfield với 3 điểm thay vì một thất bại.

    VIDEO: Liverpool 4-3 Leeeds United

     

    Hàng thủ Liverpool mắc nhiều sai lầm trước Leeds

    Các cá nhân của Liverpool chơi tệ

    Không riêng gì hàng thủ, mọi cầu thủ khác của Liverpool, ngoại trừ Mohamed Salah, đều thi đấu dưới sức. Hàng tiền vệ không thể kiểm soát tuyến giữa như những mà đáng lẽ ra họ nên làm được. Bộ ba tiền vệ của Liverpool gồm Naby Keita, Jordan Henderson và Gini Wijnaldum chơi nhạt nhòa, để rồi giúp Leeds thoải mái thi đấu theo cách họ thích. 

    Bàn đầu tiên và bàn thứ 3 của Leeds là minh chứng rõ nét nhất cho điều này, khi đoàn quân của HLV Marcelo Bielsa không gặp bất kỳ cản trở nào trong việc triển khai bóng trước khi xé lưới Alisson.

    Trên hàng công, Sadio Mane và Roberto Firmino đã trải qua trận cầu tệ hại, đặc biệt là Firmino. Tiền đạo người Brazil không có tình huống nào phối hợp ra hồn với các đồng đội, thậm chí còn hoang phí hai tình huống trong vòng cấm mà đáng ra anh cần phải nhanh và sắc sảo hơn để chuyển hóa thành bàn. Không rõ vì lý do gì khi HLV Juergen Klopp không rút Firmino khỏi sân bất chấp cầu thủ này đá tệ đến vậy.

    Wijnaldum và nhiều cầu thủ khác của Liverpool đã chơi không tốt

    Leeds thua nhưng có thể ngẩng cao đầu

    Leeds đã thúc thủ trước Liverpool ở những thời khắc cuối cùng, nhưng xét về tổng thể, họ đã chơi một trận quá hay trước The Reds. Gọi là tân binh của giải đấu song Leeds thi đấu đầy chững chạc và có nét gì đó mang dáng dấp của một ông lớn. 

    Họ pressing không ngừng nghỉ, cự ly đội hình luôn giữ hợp lý kể cả lúc tấn công hay phòng ngự. Leeds đã chơi sòng phẳng trước Liverpool và chỉ thua do thiếu chút sắc sảo cộng thêm sai lầm không đáng có của các cá nhân.

    Ở bàn thua đầu tiên, trung vệ tân binh Robin Koch đã vô tình để bóng chạm tay khiến Leeds phải nhận phạt đền. Và ở phút 88, một tân binh khác của Leeds là Rodrigo có tình huống đốn ngã cực kỳ vô duyên với Fabinho trong vòng cấm. Đây là hai vệt đen đáng tiếc của Leeds, nhưng dẫu sao họ có quyền tự hào về những gì mà mình đã làm. 

    Nếu cứ tiếp tục chơi như vậy, Leeds hoàn toàn có thể trở thành ngựa ô ở Premier League 2020/21. 

    Leeds đã chơi 1 trận hay trước Liverpool

    "Pharaoh" Salah trở lại

    Sau một mùa mất danh hiệu "Vua phá lưới" vào tay Jamie Vardy, Salah đã cho thấy sự trở lại đầy mạnh mẽ của mình. Trong ngày mà các đồng đội khác nhạt nhòa, tiền đạo người Ai Cập chính là điểm sáng giúp Liverpool đút túi 3 điểm với cú hat-trick

    Salah cũng đi vào lịch sử của Liverpool khi trở thành cầu thủ đầu tiên của CLB lập hat-trick ở vòng 1 của giải VĐQG Anh, kể từ sau John Aldridge làm được trước Charlton ở mùa 1988/89. Nếu không có Salah, Liverpool có lẽ khó lòng giữ được dù chỉ 1 điểm ở lại Anfield.

    Salah cứu rỗi Liverpool

    XEM THÊM

    Kết quả Liverpool 4-3 Leeds United: Salah chói sáng

    Ghi bàn ở vòng mở màn, Salah đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội