Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool “tự sát” vì xoay tua
Minh Tâm • 06:28 ngày 11/09/2017
Đúng vào trận đấu với đối thủ mạnh Man City, HLV Juergen Klopp lại thay đổi một loạt nhân sự hàng thủ Liverpool. Động thái quay vòng này khiến The Kop đánh mất sự ổn định và mối liên kết trong đội hình, để rồi rời sân với thảm bại 0-5.

    Quay vòng không đúng lúc

    Chiến thắng 4-0 trước Arsenal hôm 27/8 có thể xem là trận đấu mà Liverpool phòng ngự tốt nhất. Ở trận đấu đó, tuyến dưới The Kop đã vô hiệu hóa hoàn toàn những ngòi nổ nguy hiểm như Alexis Sanchez, Mesut Oezil, Alexandre Lacazette… Bộ tứ vệ mà HLV Juergen Klopp đưa ra sân trong đại chiến với Pháo thủ gồm có: Joseph Gomez, Joel Matip, Dejan Lovren và Alberto Moreno.

    Thế nhưng, đến cuộc so tài với Man City hôm thứ bảy vừa qua, Gomez và Lovren không còn có mặt trong đội hình xuất phát. Thay thế họ là Trent Alexander-Arnold và Ragnar Klavan. Động thái quay vòng này ở một trận đấu quan trọng là điều mà ít ai ngờ tới. Klavan đã 31 tuổi, chậm chạp và chưa bao giờ được xem là một trung vệ giỏi. Còn Alexander-Arnold mới 18 tuổi và sức ép của một trận đại chiến không phù hợp với một cầu thủ chưa có nhiều trải nghiệm.
     

    Về mặt đẳng cấp, Lovren rõ ràng hơn hẳn Klavan. Trong khi Gomez đã có màn thể hiện rất tốt từ đầu mùa giải, khi liên tục lên công về thủ hiệu quả. Anh rõ ràng là giải pháp an toàn hơn rất nhiều so với “măng non” Alexander-Arnold. Thế nhưng, HLV Klopp vẫn gạt họ ra ngoài đội hình xuất phát trong cuộc đọ sức với Man City sở hữu hàng công cực mạnh. Quyết định đó của nhà cầm quân người Đức đã phải trả giá rất đắt.

    Đôi chân đất sét

    Tấm thẻ đỏ của Sadio Mane khiến Liverpool đi chệch hướng. Song ngay cả khi còn đủ 11 người trên sân, hàng thủ The Kop cũng để lộ ra những khoảng trống chết người. Chỉ một đường chọc khe của Kevin de Bruyne đã loại toàn bộ hàng thủ Liverpool, để Sergio Aguero băng xuống mở tỷ số. Pha bóng này nói lên sự non nớt trong phòng ngự của The Kop. Không có bất cứ hậu vệ nào nhận thấy nguy hiểm đang đến để sớm phòng ngừa.

    Man City 5-0 Liverpool

    Trong số các đại gia Premier League hiện nay, Liverpool là đội có chất lượng hàng thủ kém nhất. Tất cả hậu vệ mà HLV Klopp đang có hiện nay đều không ở đẳng cấp cao. Matip hay Lovren đều chưa thể so sánh với Laurent Koscielny (Arsenal), Eric Bailly (Man United), David Luiz (Chelsea), Nicolas Otamendi (Man City), Toby Alderweireld (Tottenham). Những gương mặt còn lại của tuyến dưới Liverpool lại càng tầm thường. Moreno hay Klavan không thể có chỗ đứng ngay ở cả đội hình dự bị của các ông lớn khác.

    Bản thân HLV Klopp cũng nhận thấy vấn đề thiếu chất lượng của hàng phòng ngự, nên đã yêu cầu ban lãnh đạo tăng cường Virgil van Dijk ở kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua. Song Liverpool đã không thuyết phục được Southampton bán chuyên gia phòng ngự người Hà Lan. Để rồi giờ đây The Kop phải thi đấu với một dàn cầu thủ tầm thường ở tuyến dưới.

    Mùa giải này, Liverpool sở hữu bộ máy tấn công khủng khiếp. Nhưng với hàng thủ tầm thường, The Kop liệu có thể tiến xa tới đâu? Đôi chân bằng đất sét đã khiến họ sụp đổ trước Man City và sẽ còn nhiều cú ngã như thế trong thời gian tới.

    Giá như còn có Sakho

    Mamadou Sakho là trung vệ số một của Liverpool trong mùa giải đầu tiên mà HLV Juergen Klopp nắm quyền ở sân Anfield. Nhưng sau một lần cầu thủ người Pháp vi phạm kỷ luật, HLV Klopp đã gạt anh ra khỏi kế hoạch. Mùa giải trước, Sakho đã thi đấu rất tốt dưới màu áo Crystal Palace dưới dạng cho mượn. Hè vừa qua, anh được Liverpool bán đứt cho CLB này. Cựu đội phó Jamie Carragher của The Kop từng đánh giá trong số các trung vệ Liverpool hiện nay, chưa ai ở đẳng cấp của Sakho.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội