Họ thiếu số 6 đến cùng cực nhưng không đủ quyết đoán để có một bản hợp đồng tốt, để rồi cuối cùng mang về Wataru Endo, một tiền vệ đã 30 tuổi và rất khó chịu được cường độ ở Premier League. Đến những người yêu mến Liverpool cũng không thể hiểu được tại sao đội bóng con cưng lại mua Endo đắt hơn gấp 3 lần giá trị thực (16 triệu bảng) nhưng kỳ kèo từng xu vụ Lavia, để rồi tuột mất "viên ngọc thô" sáng giá này vào tay Chelsea.
Trong danh sách ban đầu sau khi để hụt cả Caicedo lẫn Lavia không hề có tên Endo. The Kop nhắm đến Kalvin Phillips (Man City), Ryan Gravenberch (Bayern), Cheick Doucoure (Crystal Palace), Sofyan Amrabat (Fiorentina), Florentino Luis (Benfica) và Boubacar Kamara (Aston Villa). Tuy vậy, khi nhận thấy khó có thể “mua rẻ” được một trong những cầu thủ này, Quỷ đỏ vùng Merseyside chuyển hướng sang Endo và nhanh chóng đạt được thỏa thuận cá nhân với tiền vệ ngư