Sở dĩ HLV Mauricio Pochettino tung Lo Celso vào sân bởi ở thời điểm ấy là do Tottenham đang bị dẫn bàn và bế tắc trước hàng thủ được tổ chức tốt của đội khách. Lamela, tác giả của bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Man City tại vòng 2, đã chẳng thể tạo ra khác biệt ở trận này. Còn Chritian Eriksen, vì một lý do bí ẩn nào đó, cũng bị cất lên ghế dự bị và chỉ đến phút 62 mới được tung vào sân cùng Lo Celso. Pochettino hy vọng đội nhà sẽ có thêm sự sáng tạo ở tuyến giữa nhờ tiền vệ mà Spurs phải mất 16 triệu euro phí mượn mới đưa về được từ Betis.
Tuy nhiên, kỳ vọng nhanh chóng trở thành thất vọng. Lo Celso khá lạc lõng trong lối chơi của Tottenham. Tân binh này không tìm thấy sợi dây liên lạc với các tiền vệ khác. Anh cũng chưa hiểu được cách chơi của hai hậu vệ cánh và các tiền đạo. Hệ quả là sau chừng 30 phút trên sân, tiền vệ 23 tuổi này không tạo ra được dấu ấn gì. Anh có 29 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên đến 94%, nhưng đó chủ yếu là những đường chuyền rất thận trọng, chủ yếu tìm đến người đứng gần nhất. Lo Celso chỉ có một đường chuyền tạo cơ hội nguy hiểm (key pass) và vỏn vẹn một cú dứt điểm nhưng không trúng đích.
Những dấu ấn như thế là quá ít cho một ngôi sao rất được kỳ vọng. Người ta nói rằng, sở dĩ Tottenham chấp nhận buông xuôi và rao bán Eriksen là bởi họ tin vào sức sáng tạo của Lo Celso. Nhưng những gì vừa diễn ra cho thấy điều ngược lại. Spurs có lẽ vẫn phải cần đến Eriksen, tới khi nào Lo Celso thực sự trở lại là chính mình.
Tâm sự buồn của Lo Celso gửi các fan Sau trận đấu, đã xuất hiện rất nhiều lời chê bai dành cho Lo Celso trên Twitter của Tottenham. Đáp lại, tiền vệ này đăng một bức hình anh đang thi đấu ở trận gặp Newcastle lên Instagram cá nhân kèm dòng chú thích: “Những phút đầu tiên ở ngôi nhà mới. Thật buồn vì kết quả. Nhưng mình sẽ tiếp tục tiến lên”. |