Bóng Đá Plus trên MXH

Lượt đi Ngoại hạng Anh 2015/16: Tân binh quyết định vận mệnh
Minh Việt • 13:37 ngày 08/01/2016
Nửa đầu Premier League 2015/16 tiếp tục cho thấy tầm quan trọng khủng khiếp của các tân binh ở xứ sương mù. Rất nhiều bản hợp đồng trong mùa Hè 2015 đều nhanh chóng trở thành linh hồn, thay đổi cả bộ mặt lẫn lối chơi của CLB. Rõ ràng, sự khôn ngoan trên TTCN đang có tiếng nói quan trọng đến thành bại của mỗi đội bóng.

    TÂN BINH NẮM GIỮ LINH HỒN

    Mùa Hè 2015, Premier League chi ra 870 triệu bảng vào TTCN, qua đó 4 năm liên tiếp tự phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của chính mình. Và sau nửa mùa giải, rất nhiều đội bóng đang hài lòng với những vụ đầu tư. Bởi không ít các tân binh đã hòa nhập cực nhanh, người thì trở thành linh hồn, người nắm vận mệnh, thậm chí đang mang lại diện mạo, làn gió mới ở Premier League. 

    Trước tiên, hãy nói về Kevin De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ là bản hợp đồng đắt giá nhất tại Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015 (54 triệu bảng). Sau 20 vòng đấu, De Bruyne đã có 5 bàn và 8 pha kiến tạo. Ở De Bruyne, giới chuyên môn nhận thấy một dạng tiền vệ là sự tổng hòa của David Silva và Yaya Toure. Silva đã vắng mặt trong 2/3 thời gian lượt đi vì chấn thương. May cho Man City là họ còn có De Bruyne đảm nhiệm rất tốt vai trò “nhạc trưởng” mà cầu thủ người Tây Ban Nha để lại.

    Petr Cech

    Một bản hợp đồng nữa cũng ngay lập tức trở thành linh hồn tại bến đỗ mới là Petr Cech. Nhờ có Cech, Arsenal đã giữ sạch lưới 9 trận/20 vòng đấu. Vòng gần nhất gặp Newcastle, nếu không có sự xuất sắc của Cech, chắc chắn Pháo thủ đã không thể giành chiến thắng. Ngay từ đầu mùa giải, giới chuyên môn đã nhận định Cech là bản hợp đồng nâng tầm đẳng cấp, đưa Arsenal tiệm cận với dáng vóc của một nhà vô địch thực thụ, điều họ không bao giờ có được trước kia. Và những gì đang diễn ra cho thấy giá trị mà Cech mang lại cho đội chủ sân Emirates là vô giá. 

    Dĩ nhiên, không thể không nói đến Anthony Martial, người mới ở tuổi 20 nhưng đã gánh cả hàng công M.U. Thử tưởng tượng hàng tiền đạo M.U sẽ thế nào nếu lúc này không có Martial? 

    Nếu De Bruyne, Cech, Martial nắm giữ linh hồn, vận mệnh Man City, Arsenal, M.U thì Dimitri Payet, Xherdan Shaqiri thậm chí còn làm thay đổi cả bộ mặt West Ham và Stoke. Đội bóng thành London hay Stoke trước đây luôn chơi theo kiểu Anh truyền thống. Nhưng sự xuất hiện của Payet và  Shaqiri ngay lập tức thổi làn gió mới vào cách chơi của họ. Payet và Shaqiri với kỹ thuật siêu hạng đã giúp lối đá của cả West Ham lẫn Stoke mềm mại hơn rất nhiều. Trong đó, chính Payet là chìa khóa trong chuỗi thành tích ấn tượng của West Ham trước một loạt các đại gia ở Premier League. 

    THÀNH BẠI TỪ SỰ KHÔN NGOAN TRÊN TTCN 

    Xu hướng tại Premier League cho thấy thành bại, vận mệnh của mỗi CLB phụ thuộc nhiều vào sự hòa nhập của các tân binh, từ sự khôn ngoan trên TTCN. 

    Bằng chứng, hãy nhìn vào 2 vị trí dẫn đầu Premier League lúc này là Arsenal và Leicester. Điểm chung của cả Arsenal lẫn Leicester là họ đều có một mùa Hè chuyển nhượng 2015 cực kỳ thành công. Pháo thủ mua ít, nhưng chất. Và chỉ một bản hợp đồng Cech là đã đủ để thay đổi số phận đội bóng. Trong khi đó, đã có quá nhiều bài báo nói về sự khôn ngoan của Leicester trên TTCN. Họ chỉ mất 5,6 triệu bảng để có N’Golo Kante, người đang trở thành một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất Premier League. Trước đó nữa, họ cũng sở hữu bộ đôi Riyah Mahrez - Jamie Vardy với giá rẻ như cho không. Tottenham, West Ham, những gương mặt mua bán chính xác trên TTCN Hè 2015 cũng đang nằm trong Top 6 Premier League, dù trước khi mùa giải diễn ra thì không ai nghĩ họ sẽ có được thứ hạng này. 

    Martial là bản hợp đồng thành công duy nhất của Van Gaal

    Trong khi đó, các đội bóng chuyển nhượng thất bại thì đều nằm ở các vị trí không xứng đáng với tên tuổi. M.U sau khi chi gần 300 triệu bảng trong 2 mùa Hè gần nhất giờ đang đứng thứ 5 Premier League. Đó không phải điều khó hiểu khi Martial là bản hợp đồng thành công duy nhất của Van Gaal. Liverpool, một đội bóng chuyển nhượng siêu tồi tệ nữa với các bản hợp đồng thất bại như Roberto Firmino, Christian Benteke…, cũng đang ngụp lặn ở vị trí thứ 8. Hay như Chelsea, cả mùa Hè 2015 toàn đưa về Stamford Bridge những cầu thủ hạng 2 như Radamel Falcao, Baba…, giờ đang đứng tận thứ 14. 

    Thực ra, một chiến lược chuyển nhượng bài bản và chất lượng các tân binh là 2 yếu tố quyết định vận mệnh một CLB đã được thể hiện từ mùa 2014/15, khi Chelsea đăng quang nhờ những bản hợp đồng siêu phù hợp như Cesc Farbregas hay Diego Costa. Và những gì đang diễn ra ở mùa 2015/16 đang là sự tiếp nối xu thế của mùa bóng trước… 



    Tân binh đắt giá chưa đáng đồng tiền bát gạo


    Trong Top 6 bản hợp đồng đắt giá nhất Premier League mùa Hè 2015 thì mới có 2 cái tên là De Bruyne và Martial đáp ứng được kỳ vọng. Còn lại, những cầu thủ có giá rất đắt như Sterling, Benteke, Firmino hay Otamendi đều chưa xứng đáng với số tiền chuyển nhượng cực cao.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội