Bóng Đá Plus trên MXH

M.U: 300 triệu bảng vẫn là chưa đủ
Thạch Long • 13:55 ngày 28/12/2017
Trận hòa như thua của M.U trước Burnley một lần nữa tố cáo lối chơi quá đỗi kém cỏi và nghèo ý tưởng của Jose Mourinho. Tuy nhiên, theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thì vấn đề của Quỷ đỏ nằm ở chất lượng đội hình chưa đủ tốt. 300 triệu bảng tiền mua sắm cầu thủ, với Mourinho, vẫn là chưa đủ.

    Mourinho đúng khi ca cẩm về đội hình

    Thi đấu trên sân nhà nhưng bất ngờ thua trước 2 bàn rồi chật vật gỡ lại 2-2, Man United thoát thua hú hồn trước Burnley. Đám đông NHM lại giận dữ. Và như một thói quen khó bỏ, Jose Mourinho điềm tĩnh bước vào phòng họp báo để… đổ lỗi. “Chúng tôi cần chi thêm tiền mua cầu thủ”, Mourinho kết luận.

    Kể từ khi ngồi lên ghế HLV trưởng Man United, Jose Mourinho đã ném tổng cộng 314,4 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng, mang về Old Trafford 7 tân binh, trong đó có những siêu sao cực kỳ đắt giá như Paul Pogba, Romelu Lukaku, Nemanja Matic, Victor Lindelof… Song theo Mourinho, 314,4 triệu bảng không nói lên nhiều điều.

    “Chúng ta đang sống trong giai đoạn giá cầu thủ bị đẩy lên những con số điên rồ. Nhiều người cho rằng hơn 300 triệu bảng là con số lớn, nhưng thực tế cho thấy rất rõ, chúng tôi chỉ mua được 5-6 tân binh chất lượng tốt. Ngần ấy con người là chưa đủ để thay máu Quỷ đỏ”, Mourinho trả lời phỏng vấn trên tờ The Times.

    Thật ra Người đặc biệt ca cẩm cũng có cái lý của ông. NHM liệu có biết rằng: 2 năm qua, trong khi Mourinho chỉ mang về 7 tân binh thì Man City đã đưa về Etihad tới… 19 tân binh, gần gấp 3 lần Quỷ đỏ hay không? Đội hình Man xanh đại náo Premier League mùa này đa phần là tân binh do Pep Guardiola mang về (Sane, Jesus, Guendogan, Walker, Ederson, B.Silva…).

    Trong khi đó, đội hình của Man United thì sao? Ngoại trừ Lukaku, Matic, Pogba, Lindelof, Ibrahimovic, phần còn lại vẫn là những con người cũ. Điển hình là trước Burnley, toàn bộ hệ thống phòng ngự của Man United đều là sản phẩm của triều đại trước. Một đội hình có 70% do HLV cũ mua mà trách Jose Mourinho chưa mang một làn gió mới về Old Trafford, quả cũng hơi bất công với ông.


    Nhưng đá với Burnley như thế thì quá sai
    Tuy nhiên, kết luận Man United còn yếu do chưa mua đủ người chỉ đáng được thông cảm nếu đặt Quỷ đỏ lên bàn cân so sánh với Man City. Còn trước một đội bóng như Burnley thì những siêu sao như Lukaku, Pogba, Mkhitaryan, Matic là quá đủ để tạo nên khác biệt rồi.

    Vậy giải thích thế nào về cách Quỷ đỏ vừa thi đấu trước Burnley tối Boxing Day vừa qua? Tại sao Quỷ đỏ lại phòng ngự hớ hênh trước một hàng công mà từ đầu giải đến trước màn ghé thăm Old Trafford chỉ có… 3 trận ghi từ 2 bàn thắng trở lên? Tại sao một hàng công trị giá gần 200 triệu bảng lại không biết làm gì ngoài tạt bóng? Tại sao Quỷ đỏ lại bế tắc đến mức đó?

    300 triệu bảng đúng là chưa đủ để lật đổ Man City CLB đã chi gần 500 triêu bảng trong 2 mùa gần đây. Nhưng 300 triệu bảng là quá thừa để thắng một đội bóng như Burnley. Mourinho một lần nữa chứng tỏ ông quả là bậc thầy… đánh trống lảng: Đá kém trước Burnley nhưng lại hướng dư luận tới so sánh với Man City. 

    Thật ra không riêng gì trận đấu với Burnley, xuyên suốt mùa bóng này Man United đã gây ngán ngẩm vì lối chơi nghèo nàn. Khi đặt trọng tâm vào phòng ngự thì bế tắc ở khâu tấn công, mà khi dồn sức cho hàng công thì thủ lại hỏng bét. Còn riêng trận gặp Burnley, Man United chạm tới một đẳng cấp mới về sự thất vọng khi vừa công kém lại vừa thủ tồi.

    Mourinho phải là người trả lời cho những thắc mắc này. Không thể cứ đá tồi lại ca cẩm “chúng tôi chưa đủ quân để xây dựng đội hình theo ý nguyện của tôi” được. 

    CON SỐ
    2 Không thắng nổi Burnley, Man United lần thứ hai trong năm 2017 trải qua 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Tuy nhiên, ở lần đầu tiên (tháng 5), 3 trận không thắng liên tiếp của Quỷ đỏ là do họ gặp Arsenal, Celta Vigo và Tottenham.

    M.U chi tiêu kém xa Man City

    So sánh về cả tổng số tiền đã chi lẫn số lượng tân binh mang về trong 2 mùa gần đây, Man United vẫn chưa là gì so với chi tiêu khổng lồ của Man City. Mourinho quả có lý do để ca cẩm rằng Quỷ đỏ chưa đủ quân.


    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội