Bóng Đá Plus trên MXH

M.U bao giờ mới thôi làm Robin Hood?
Minh Việt • 08:48 ngày 24/12/2019
Từ đầu mùa giải, cứ mỗi khi M.U gặp đội bóng nhỏ là hầu hết họ đều gây thất vọng. Đó đã là kịch bản được lặp đi lặp lại đến nhàm chán, mà mới nhất là thất bại 0-2 trên sân đội bét bảng Watford. Bao giờ thì M.U mới thôi làm Robin Hood, chuyên gia lấy điểm của “đội nhà giàu”, rồi mất điểm trước các CLB “nhà nghèo” ở Premier League?

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

    Một kịch bản lặp đi lặp lại 
    Mùa này, cứ mỗi khi M.U được kỳ vọng là sẽ thăng hoa, là y rằng họ lại gây thất vọng. Ngay sau những trận đấu Quỷ đỏ được cho là đã tiến bộ khi chơi cực hay trước Big Six, được kỳ vọng là sẽ bước lên tầm cao mới, là họ lại ngay lập tức bước lùi lại một bước. Thầy trò Ole Solskjaer đã nhận rất nhiều lời ngợi khen khi họ liên tiếp hạ Tottenham và Man City, đặc biệt là chiến thắng thuyết phục 2-1 trước nhà ĐKVĐ Premier League ngay tại Etihad. Tuy nhiên, sau 2 trận đấu đó, M.U lại để Everton cầm hòa 1-1 ở Old Trafford và mới nhất là thất bại 0-2 trước Watford. 

    Trong đó, trận thua trước Watford thực sự là tồi tệ. Watford chưa ghi được bàn nào trên sân nhà mùa này. Nhưng họ đã bắt De Gea phải 2 lần vào lưới nhặt bóng. Watford trước khi gặp M.U cũng xếp bét BXH với vỏn vẹn 1 chiến thắng/17 vòng. Nhưng họ đã đánh bại được Quỷ đỏ. Chưa hết, Watford đã thủng lưới 32 bàn/17 vòng và là một trong bốn CLB có hàng thủ lỏng lẻo nhất giải. Thế nhưng M.U lại bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới thủ thành Ben Foster.

    M.U đang là Robin Hood của Ngoại hạng Anh

    Quỷ đỏ đã thua một CLB có tới 3 HLV khác nhau ngồi vào ghế huấn luyện khi mùa bóng còn chưa đi qua được 1/2 chặng đường, một CLB khủng hoảng của khủng hoảng, nên đó chắc chắn là thất bại tồi tệ hơn cả tồi tệ. 

    De Gea đã mắc sai lầm trong bàn thua đầu tiên. Nhưng thủ thành người Tây Ban Nha chỉ là nạn nhân của một lối chơi bế tắc thảm hại của M.U. Trong cả hiệp 1, Quỷ đỏ chỉ tạo ra đúng 1 cơ hội nguy hiểm là tình huống băng xuống đối mặt Foster của Jesse Lingard. Còn lại, họ mang một bộ mặt vô hồn, một lối chơi nhợt nhạt. Và họ xứng đáng thất bại.

    Đây là kịch bản thất vọng quen thuộc mà đội quân của Solskjaer lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần mùa này. 

    Thầy trò HLV Solskjaer gây thất vọng ê chề khi trắng tay trước đội cuối bảng Watford

    Vẫn là vấn đề bế tắc khi cầm bóng nhiều
    3/6 trận thua gần nhất của M.U ở Premier League là họ phải nhận khi đối đầu với các đội bóng nằm ở nhóm phải xuống hạng (ở thời điểm gặp nhau). Trong 13 trận gần nhất gặp các CLB nằm ngoài nhóm Big Six, Quỷ đỏ chỉ giành được vỏn vẹn 14 điểm. Đây là những thống kê chỉ ra vấn đề thực sự của M.U. Nó không hề mới, thậm chí là rất cũ. Và nó lại khẳng định Solskjaer thực sự bế tắc trong việc đánh bại các đội bóng bị đánh giá thấp hơn M.U. 

    Quỷ đỏ luôn đá hay khi được cầm bóng… ít. Họ đã thắng 5, hòa 1/6 trận gần nhất ở Premier League cầm bóng ít hơn đối thủ. Nhưng họ lại hiếm khi thắng trận mà họ kiểm soát bóng nhiều hơn đối phương. Cụ thể, tại Ngoại hạng Anh mùa này, M.U chỉ thắng vỏn vẹn… 8% các trận mà họ cầm bóng nhiều hơn đối thủ, thấp nhất giải đấu. Trong khi tỷ lệ chiến thắng của Liverpool khi cầm bóng nhiều hơn đối phương lên tới… 93%. Còn xếp sau lần lượt là Leicester (77%), Man City (66%), Chelsea (56%). 

    Một tình huống hãm thành của Pogba trong trận gặp Watford

    Tới đây, câu hỏi đặt ra là tại sao M.U luôn chơi tệ khi cầm bóng nhiều? Một phần là vì họ thiếu những tiền vệ sáng tạo đủ khả năng tung ra các đường chuyền vào khoảng trống. Nhưng nguyên nhân quan trọng khác là khi Quỷ đỏ cầm nhiều bóng thì các cầu thủ trên hàng công của họ cũng không biết cách di chuyển để mở ra khoảng trống. 

    Lịch thi đấu của M.U thời gian tới sẽ khiến Solskjaer phải lo ngại. Bởi 3/4 vòng tới, họ sẽ gặp Newcastle, Burnley, Norwich, những đội bóng sẽ buộc họ phải cầm bóng nhiều. Nếu Quỷ đỏ không giải quyết được bài toán làm gì khi cầm bóng, họ sẽ tiếp tục là “Robin Hood” của Premier League.

    De Gea mắc lỗi ngớ ngẩn, fan M.U đòi gọi thủ môn Henderson trở lại

    M.U sao phải mua Haaland?

    Solskjaer chê tất cả trừ Pogba ở M.U

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội