Ý thức được sự phụ thuộc vào một chân sút đã sắp bước sang tuổi 36 như Zlatan Ibrahimovic là không thể lâu bền, Man United đã rất nỗ lực tìm người “thế thân” cho Ibra trong mùa bóng tới từ phiên chợ Đông vừa qua. Mục tiêu hàng đầu của Mourinho là Antoine Griezmann, chân sút đang có được số bàn thắng trong năm 2017 nhiều thứ 3 La Liga (12 bàn, chỉ kém Lionel Messi và Luis Suarez).
Tuy nhiên, cái đích sở hữu Griezmann có vẻ như đã nằm quá tầm với của Quỷ đỏ. Giá cao là một chuyện. Vấn đề là Griezmann hoàn toàn không có động lực chuyển sang thi đấu cho Man United. Bất chấp khó khăn này, Mourinho vẫn bền bỉ tấn công Griezmann.
Song mới đây, chính các thành viên trong BLĐ Quỷ đỏ đã gặp Mourinho và khuyên ông nên thay đổi “con mồi”. Robert Lewandowski hoặc Harry Kane là 2 cái tên được chỉ đích danh. Theo phân tích của giới chủ Man United, Griezmann cho dù là một chân sút lợi hại, nhưng chưa chắc anh đã phù hợp với phong cách chơi bóng ở Anh. Premier League cần những tiền đạo chí ít là đáp ứng được tiêu chuẩn về thể hình, sau đó mới đến yếu tố nhạy cảm dứt điểm.
Tất cả những tố chất cần cho sự tỏa sáng ở sân chơi Premier League, Robert Lewandowski và Harry Kane đều có. Man United đặt chân sút số 1 của Bayern Munich lên làm mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Lewandowski vốn đã là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều đội bóng Anh suốt vài năm qua, tuy nhiên bản hợp đồng gia hạn mà anh ký với Bayern mới đây đã đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Mặc dù vậy theo Daily Mail, trong thời đại mà bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể mua được, tùy bạn đưa ra mức giá bao nhiêu mà thôi, thì một CLB sẵn sàng chi tiền tấn để tìm lại ánh hào quang năm xưa như Man United hoàn toàn có quyền hy vọng.
Song theo giới chuyên môn, cái đích Harry Kane có vẻ như dễ ngắm bắn hơn với Man United. Kane đang ở trong độ chín về phong độ và sẽ còn tiếp tục hoàn thiện hơn nếu như được khoác áo một CLB lớn hơn Tottenham. Bất chấp ngôi sao người Anh chưa từng đề cập đến chuyện rời sân White Hart Lane, nhưng khát vọng tìm đến những đỉnh cao mới luôn cuộn chảy trong anh.
Chiếc áo Tottenham có vẻ như đã quá chật chội với đẳng cấp của Kane và nếu anh còn tiếp tục ở lại sân White Hart Lane, Kane sẽ mãi chỉ là chàng công tử chơi bóng mà thôi. Anh cần được quăng quật nhiều hơn, hưởng một mức lương xứng đáng và Quỷ đỏ sẵn lòng cho anh điều đó.