Bóng Đá Plus trên MXH

M.U 'chết' bởi hàng thủ
Bùi Huy • 06:45 ngày 22/04/2019
Man United đã để thủng lưới tới 48 bàn tại Premier League mùa này, nhiều nhất trong vòng 40 năm qua. Thật đau đớn khi Quỷ đỏ đang phải chết vì hàng thủ, dù họ theo đuổi lối chơi phòng ngự phản công suốt mùa giải này!
    Ở cả 2 triều đại HLV từ Jose Mourinho cho đến Ole Solskjaer, Man United luôn chọn lối chơi đề cao sự an toàn. Có nghĩa, họ xem hàng thủ là điểm tựa để hướng tới thành công. Đó là lý do Man United luôn chủ động thi đấu cầm chừng.

    Tuy nhiên thật đáng tiếc, đấu pháp dựa vào hàng thủ của Quỷ đỏ là một sai lầm, khi mà chính hàng phòng ngự lại là tuyến chơi tệ nhất của họ. Tồi tệ hơn khi càng ở giai đoạn quan trọng nhất, khả năng phòng ngự của Man United càng yếu kém hơn. Thất bại tan nát với tỷ số 0-4 trên sân của Everton chỉ một sự bùng phát của căn bệnh hàng phòng ngự yếu kém đã trở nên rất trầm kha tại Old Trafford. 


    Hãy lưu ý, đội bóng của HLV Solskjaer chưa thể giữ sạch lưới trong suốt 2 tháng qua, sau tổng cộng 10 trận trên mọi đấu trường. Lần gần nhất, De Gea không phải vào lưới nhặt bóng là khi họ cầm hòa Liverpool với tỷ số 0-0 vào ngày 24/2/2019. Đó là thời điểm mà Man United vẫn đang thăng hoa trong giai đoạn tuần trăng mật cùng Solskjaer.

    Chính bởi không thể giữ sạch lưới nên Man United tụt dốc thảm hại trong 2 tháng qua. Trận thua ê chề trước Everton đã là thất bại thứ 5 của họ trong 10 trận gần đây. Mà hiển nhiên ai cũng hiểu, 2 tháng qua chính là thời điểm quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định tới sự thành bại trong cả một mùa giải. 


    Thực ra, căn bệnh ở hàng thủ vốn đã là nỗi nhức nhối của Quỷ đỏ suốt mùa này. Sau thất bại nhục nhã trước Everton, họ đã phải chịu tới 48 bàn thua. Trong kỷ nguyên Premier League, chưa bao giờ Quỷ đỏ phải vào lưới nhặt bóng nhiều đến vậy, thậm chí còn nhiều nhất kể từ mùa 1978/79 (63 bàn). Chắc chắn, kỷ lục buồn này của Man United sẽ còn được gia tăng khi họ vẫn còn 4 trận đấu nữa.

    Có thể nhận thấy, hàng thủ dù được kỳ vọng là điểm tựa của Man United, nhưng họ luôn gây thất vọng, ngay cả ở thời điểm đang thăng tiến. Hãy lưu ý, Man United mới chỉ có 7 trận giữ sạch lưới tại Premier League năm nay, tức chỉ hơn đúng 3 đội bóng nhóm sau là Fulham (4), Huddersfield (5) và West Ham (5). 

    Trong khi đó, những đội bóng lớn khác tại Premier League mùa này đều vượt trội Quỷ đỏ ở khả năng giữ sạch lưới như Liverpool (18), Man City (17) hay Chelsea (14). Man United không hề mang hình ảnh của một đội bóng lớn, và càng thật đáng hổ thẹn khi họ là đội bóng luôn đề cao sự thận trọng, luôn chơi phòng ngự phản công mùa năm nay.

    Man United chơi phòng ngự phản công nhưng họ lại đang chết chính bởi hàng thủ của mình!

    Nỗi đau De Gea
    De Gea đã chịu tới 8 bàn thua từ ngoài vòng cấm tại Premier League mùa này, chỉ kém duy nhất mùa 2013/14 trong sự nghiệp thi đấu của anh tại Man United (9).  Và đừng quên, De Gea còn chịu 2 bàn thua từ sút xa ở trận thua Barca 0-3 hồi giữa tuần trước tại lượt về tứ kết Champions League, gồm tình huống vồ hụt bóng từ một pha dứt điểm nhẹ của Messi. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội