Bóng Đá Plus trên MXH

M.U: Điều tồi tệ 'đã khép lại' hay 'đang mở ra'?
Kinh Thi • 08:41 ngày 07/08/2018
“Cuối cùng, mọi chuyện cũng đã khép lại”. HLV Jose Mourinho nói thế về một mùa Hè ảm đạm của M.U. Điều đáng sợ hơn cho giới hâm mộ M.U: một mùa bóng mới “như thế” đang sắp mở ra.
    Gặp Bayern rạng sáng qua, M.U chỉ giữ bóng 28% (đối phương 72%), thực hiện chính xác 219 đường chuyền (đối phương 656), sút bóng vỏn vẹn 1 lần và ra ngoài (đối phương sút 13 lần, 4 quả chính xác). Đấy là bóng đá giao hữu ư? Hay đấy chính là một cuộc thử nghiệm quan trọng dành cho... giới hâm mộ M.U? Vâng, giới hâm mộ M.U có thể chuẩn bị tâm lý để xem cả một mùa bóng sắp tới, với những hình ảnh như vậy, nơi đội bóng của Jose Mourinho. Âu cũng là một sự đúc kết hợp lý, khi M.U kết thúc các trận giao hữu mùa Hè bằng trận thua 0-1 trên sân Allianz Arena của Bayern Munich, bằng những hình ảnh... quá đặc trưng.

    Bayern Munich 1-0 M.U
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Xin được nói thêm về trận thua Bayern: Mourinho tươi cười, bảo ông hài lòng với cú thử nghiệm cuối cùng này. Đấy là một kinh nghiệm tuyệt vời. Có thể suy luận như sau: Mourinho muốn thử nghiệm sức chịu đựng của các cầu thủ trẻ M.U. Họ phải làm khách, trên sân một đối thủ sừng sỏ, phải đối phó với những đợt tấn công liên tiếp từ mọi hướng, với hàng chục pha bắn phá cầu môn. Phải tập kỹ vì cuộc sống sắp tới của họ sẽ là như vậy. Và nếu “chỉ” thua 1 bàn trong hoàn cảnh như vậy, âu cũng là quá tốt rồi?

    Về mặt kết quả, M.U chỉ thắng đúng 1 trận trong suốt mùa Hè, và đấy cũng là trận đấu duy nhất họ ghi nhiều hơn 1 bàn (2-1 trước Real Madrid ở ICC 2018). Tổng cộng chỉ có 5 bàn trong 6 trận. Vâng, bóng đá giao hữu không quá quan trọng về mặt kết quả vì nó không có giá trị thực về mặt chuyên môn. Nhưng nếu bóng đá giao hữu là nơi thích hợp để các cầu thủ tự tạo cảm giác hưng phấn bằng những cơn mưa bàn thắng, củng cố niềm tin bằng chiến thắng trong những trận đấu cởi mở, thì rõ ràng là M.U đã thất bại trong bước chạy đà trước mùa bóng mới.

    Chỉ có một sự nặng trĩu, về mọi mặt, khi Quỷ đỏ chuẩn bị đá trận khai mạc Premier League với Leicester vào rạng sáng thứ 6 này. Có khi, chính thầy trò Mourinho mới là những người phải “ngán”, bởi Leicester - chứ không phải M.U lừng danh, mới là đội vô địch Premier League gần đây. Thất thủ ngay tại sân nhà trong trận ra quân sẽ là thảm họa. Đấy chính là lý do vì sao Mourinho dùng cả mùa Hè để chuẩn bị kỹ... cách phòng thủ?


    Người ta đá giao hữu để làm quen cảm giác chơi bóng, ghi bàn. Còn M.U lại đá giao hữu để rước lấy chấn thương. Antonio Valencia, Nemanja Matic, Luke Shaw, Chris Smalling, Eric Bailly lần lượt trở thành nỗi lo, với mức độ khác nhau. Chắc chắn M.U không có Valencia và Matic trong giai đoạn đầu mùa. Thế rồi, bùng nổ câu chuyện về Anthony Martial. Ngoài tiền vệ Fred mua từ Shakhtar Donetsk, M.U chẳng ký được bản hợp đồng ra hồn nào (mà bản thân Fred cũng không phải là ngôi sao). Phát biểu của Mourinho ngày càng vô vị: ông phàn nàn về điều kiện mua sắm cầu thủ trong khi chính ông, trong chức danh “manager”, mới là người toàn quyền quyết định vấn đề chuyển nhượng ở M.U.

    “Mùa Hè đen tối” đã khép lại, hay “mùa bóng đen tối” đang mở ra cho M.U của Mourinho?

    Kết quả giao hữu mùa Hè của Man United
    Club America - M.U: 1-1
    San Jose - M.U: 1-1
    M.U - AC Milan: 1-1 (luân lưu 9-8)
    M.U - Liverpool: 1-4
    M.U - Real Madrid: 2-1
    Bayern Munich - M.U: 1-0
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội