Với 13 điểm bằng nhau, họ chỉ xếp dưới Quỷ đỏ vì chỉ số phụ. Trận đấu đêm nay, họ còn được thi đấu trên sân nhà Vitality. Ở nơi này đã chứng kiến Chelsea thảm bại với tỉ số khó tin 0-4 ở vòng 24 giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm ngoái.
Tottenham cũng đã ngã ngựa tại Vitality trong trận cầu Son Heung-min bị thẻ đỏ. Mùa giải năm nay, Bournemouth cũng chỉ chịu đúng một thất bại trên sân Vitality, và đối thủ đánh bại được họ là một cái tên rất hiển nhiên: Manchester City. Bournemouth đang biến sân nhà bé nhỏ chỉ bằng 1/4 của sân vận động Mỹ Đình này thành một “hiểm địa” dành cho mọi đối thủ hành quân đến chốn ấy.
Và oái ăm thay, Manchester United lại là kẻ không giỏi trong việc hành quân xa nhà. Trước khi bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh thời gian gần đây, họ đạt thành tích 3 hòa, 2 thua ở các trận làm khách. Nhưng đó không phải là điều đáng lo ngại nhất, vấn đề là bộ mặt của M.U khi đối đầu với các đối thủ hạng trung.
So với thành tích khả quan trong các trận cầu thuộc Top 6 thì khi gặp những đối thủ kiểu Bournemouth, M.U chưa bao giờ thể hiện được bộ mặt tích cực. Thành tích của Quỷ đỏ chỉ hòa hoặc thua trước những kẻ xếp quanh vị trí số 7, hơn kém nhau 2 đến 4 điểm.
Không phủ nhận thành tích của Manchester United và cá nhân Marcus Rashford trong 2 tuần trở lại đây, càng không phủ nhận sự trên cơ của M.U trước đối thủ. Nhưng nếu xác định đó sẽ bệ đỡ để M.U chiến thắng Bournemouth thì chưa đủ. Cái bệ đỡ quan trọng nhất chính là sự thăng hoa nằm trong đầu các cầu thủ M.U.
Sau 10 tháng ở Old Trafford, cuối cùng người ta đã nhận ra thứ vũ khí lợi hại nhất mà HLV Ole Gunnar Solskjaer có trong tay. Đó không phải là chiến thuật, càng không phải là nghệ thuật thay người, dùng người, hay xây dựng đội hình, mà là một yếu tố thuộc về tinh thần.
Không phải 3 chữ “Đắc nhân tâm” như Zidane đã dùng ở Real Madrid, mà là 3 chữ: “Nuôi cảm hứng”. Đây là cái chất đã giúp ông có 8 trận thắng liên tiếp sau khi thay thế Jose Mourinho.
Vì là cảm hứng nên theo quy luật, chúng sẽ bị xì hơi như một quả bóng bay bị mở nút. Cảm hứng quay trở lại ở trận cầu với Liverpool. Các cầu thủ M.U đã chơi với 200% khả năng do bị chạm vào lòng tự ái vì những gì bị chế giễu lúc đặt cạnh đối thủ. Trận cầu với Chelsea, họ đã chiến thắng vì sự thoải mái ở tinh thần, còn áp lực đè ngược lên đối thủ non trẻ rất muốn phục thù trận thua 0-4 hồi đầu mùa giải.
Vậy Manchester United có cảm hứng gì khi đá với Bournemouth? Nếu Solskjaer tìm ra câu trả lời này cho các cầu thủ MU, cảm hứng sẽ thành đôi cánh thiên thần đưa họ bay qua hiểm địa Vitality.