Bóng Đá Plus trên MXH

M.U hòa Wolves: Thất vọng làm gì vì Mourinho đâu phải 'Henry'
Nguyên Phong • 10:41 ngày 23/09/2018
Sau 3 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, M.U đã hạ cánh xuống mặt đất sau trận hòa trước Wolves. Nhưng ngẫm ra, đó cũng chẳng là điều đáng để thất vọng với người hâm mộ Quỷ đỏ.
    Đầu trận đấu của M.U với Wolves trên sân Old Trafford, người hâm mộ Quỷ đỏ đón tin mừng khi HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đã trở lại sau tai nạn xuất huyết não. Vẫn khuôn mặt phúc hậu, nụ cười tươi và chiếc mũi “cà chua”, Ferguson chăm chú dõi theo từng đường bóng dưới sân. Thế nhưng, giống như câu chuyện được nói đến trong suốt 5 năm qua, M.U đã không còn là M.U của Ferguson.


    Có lẽ Ferguson, cũng như nhiều người hâm mộ M.U khác, mong muốn tình cảm của họ với CLB giống như Lucy và Henry trong bộ phim “50 First Dates” (50 lần hẹn họ đầu tiên). Lucy là một cô gái bị tai nạn và mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn. Mỗi ngày với cô là một ngày mới và mỗi ngày, chàng trai Henry lại phải làm mọi điều lãng mạn để “cưa cẩm” Lucy.

    Sir Alex tái xuất và phải chứng kiến trận hòa của M.U
    Sir Alex tái xuất và phải chứng kiến trận hòa của M.U

    Nhưng những người yêu M.U không phải là Lucy để quên đi mọi thất vọng mà Quỷ đỏ mang đến. M.U của Jose Mourinho cũng không phải là Henry để đem đến những điều tốt đẹp nhất cho “Lucy”. Điều M.U của Mourinho đang làm chỉ là hạ thấp tiêu chuẩn của hạnh phúc.

    Ở trận đấu với Wolves, M.U nhập cuộc chậm chạp hơn đội bóng mới lên hạng dù được chơi trên sân Old Trafford. Trong vòng 15 phút đầu, nếu không có tài năng của David de Gea, M.U đã có thể nhận tới 2 bàn thua. Mặc dù sau đó có được bàn mở tỷ số của Fred nhưng Quỷ đỏ lại không chơi đúng theo truyền thống, đó là tiếp tục tấn công và kết liễu đối thủ.

    M.U rút về phòng ngự để bảo toàn tỷ số nhưng không thành công. Khi bị Joao Moutinho gỡ hòa, M.U vội vàng lao lên tấn công nhưng phương án tiếp cận khung thành đối phương quá đơn điệu. “Bài” nguy hiểm nhất của Quỷ đỏ là treo bóng vào trong cho Marouane Fellaini làm tường. Chỉ có vậy.

    M.U hòa Wolves là điều không có gì bất ngờ
    M.U hòa Wolves là điều không có gì bất ngờ

    Trận hòa trước Wolves đã đưa M.U trở lại mặt đất sau 3 trận toàn thắng trên mọi đấu trường. Nhưng có lẽ, nó không đem đến quá nhiều thất vọng, bởi vì fan M.U đã bắt đầu làm quen với tiêu chuẩn mới của đội bóng. Quỷ đỏ không duy trì được những chiến thắng thường xuyên. Những gì đã xảy ra trong 2 tháng đầu của mùa giải là M.U tiến 2 bước về phía trước rồi lại lùi lại 1 bước.

    Trong khi các đối thủ của M.U như Man City, Liverpool hay Chelsea băng băng tiến về phía trước thì Quỷ đỏ cần làm quen với thực tế mới. Tiêu chuẩn của hạnh phúc ở sân Old Trafford là thắng trận nào hay trận đó, chứ không còn là thắng liên tục như dưới thời Ferguson.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội