Bóng Đá Plus trên MXH

M.U là kẻ thất bại lớn nhất ở kỳ chuyển nhượng Hè 2020
MINH NAM • 09:19 ngày 07/10/2020
Nếu Everton, Chelsea, Aston Villa, Tottenham là những đội bóng giành chiến thắng trong phiên chợ Hè 2020, thì không ai khác, chính M.U là kẻ thất bại lớn nhất. Đây là một mùa Hè chuyển nhượng Quỷ đỏ ồn ào trên các mặt báo nhưng hiệu quả thực tế lại rất thất vọng…

    4 tân binh đã được M.U mang về trong ngày cuối của TTCN mùa Hè. Đó là Amad Diallo, Alex Telles, Facundo Pellistri và Edinson Cavani. Nghĩa là nếu xét về số lượng, M.U đang cho thấy họ rất cố gắng để tăng cường lực lượng. Nhưng thực tế thì đây đang là mùa Hè chuyển nhượng rất thất vọng với các CĐV Quỷ đỏ

    Trong số 4 bản hợp đồng kể trên, Diallo và Pellistri đều mới chỉ 18 tuổi và là những thương vụ phục vụ cho tương lai. Cavani, Telles dùng được ngay. Nhưng Telles không phải hậu vệ cánh trái có tên tuổi ở châu Âu. Cavani là ngôi sao lớn, nhưng cầu thủ này đã 33 tuổi và tới Old Trafford trong đầy rẫy sự hoài nghi. Cavani khiến người ta nhớ tới vụ M.U chiêu mộ Radamel Falcao cũng vào ngày cuối cùng của TTCN Hè 2014. 6 năm trước, Van Gaal phải mượn Falcao để chữa cháy cho một mùa Hè ảm đạm. Cavani lúc này tới Old Trafford dường như cũng mang tính chất xoa dịu các CĐV nhiều hơn. 

    Đây cũng là mùa Hè mà Quỷ đỏ thất bại trong tất cả các vụ chuyển nhượng mà họ theo đuổi dài ngày. Harry Kane có những tin đồn tới M.U từ tháng 5. Nhưng cuối cùng ngôi sao người Anh vẫn ở lại Tottenham. Gareth Bale cũng là một mục tiêu khác của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, bến đỗ mới của Bale khi rời Real Madrid lại là Spurs. Mới đây, báo chí Anh còn tiết lộ thực ra Bale muốn tới M.U, chứ không phải quay lại Tottenham. Nhưng chính thái độ ngập ngừng của phó chủ tịch Ed Woodward đã khiến Bale bực bội và phải lựa chọn Spurs. Số là Ed Woodward muốn chốt xong vụ Jadon Sancho mới tính chuyện có mua Bale hay không. Nhưng ngôi sao người Xứ Wales thì không thể chờ đợi như thế. 

    Van de Beek được M.U mua về với giá 35 triệu bảng nhưng chưa 1 lần đá chính

    Nói tới Sancho, đây cũng là một vụ chuyển nhượng thất bại lớn khác. Sancho đã nhiều lần úp mở ý định muốn trở lại Anh chơi bóng. Quỷ đỏ cũng được đánh giá là bến đỗ phù hợp nhất. M.U thực tế cũng giành cả mùa Hè để theo đuổi Sancho. Nên nhớ, trong những thương vụ được kỳ vọng sẽ nổ ra ở ngày chốt lại phiên chợ mùa Hè, báo chí Anh vẫn nhắc tới Sancho như là ứng viên số 1. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Sancho vẫn ở lại Dortmund. 

    Không chỉ thất bại trong vụ Sancho, M.U còn không tăng cường thêm được bất kỳ trung vệ nào. Điểm yếu hàng thủ ở Quỷ đỏ đã lộ ra từ cuối mùa trước. Harry Maguire, Victor Lindelof không thể là cặp trung vệ an toàn. Eric Bailly được sử dụng trận gặp Tottenham cũng lập tức mắc lỗi. M.U đã có cả mùa Hè để tìm mua trung vệ nhưng cuối cùng họ vẫn không mua được ai. 

    Ed Woodward đang bị chỉ trích dữ dội. BLĐ M.U thậm chí còn phải cử thêm nhân viên an ninh đến nhà riêng vị phó chủ tịch này để ngăn ngừa các CĐV tức giận tới đây gây rối. Rõ ràng, Quỷ đỏ chính là kẻ thất bại lớn nhất trong phiên “chợ Hè” 2020. 

    Mua sắm kém xa năm ngoái
    Hè 2019, M.U chi ra 147 triệu bảng để tăng cường lực lượng. Con số tương tự của Hè năm nay tụt xuống còn 48,6 triệu bảng. Rõ ràng, M.U đã mua sắm kém xa năm ngoái. Tân binh Van de Beek thực ra lại không phải bản hợp đồng “gãi đúng chỗ ngứa” và còn chưa được đá chính trận nào tại Premier League. 

    XEM THÊM

    Amad Traore, tân binh 18 tuổi của M.U là ai?

    Thomas Partey mang hình bóng Patrick Vieira trở lại Arsenal

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội