Bóng Đá Plus trên MXH

M.U: Làm sao để... đừng có bóng?
Kinh Thi • 10:59 ngày 21/08/2019
Trong 9 vòng cuối ở Premier League mùa trước, M.U giữ bóng nhiều hơn khi gặp Arsenal, Wolverhampton, Everton, Chelsea, Huddersfield, Cardiff (vâng, cũng lại là Wolverhampton, với 10 cầu thủ xuất hiện trở lại trong đội hình chính ở trận đấu rạng sáng hôm qua). Thầy trò Ole Gunnar Solskjaer không thắng được trận nào trước các đối thủ vừa nêu.
    Wolverhampton là đối thủ luôn tỏ ra khó chịu trước các “đại gia” ở Premier League, điều này chẳng có gì mới. Nhưng ở đây, chúng ta đang nói về một nỗi khó khăn đáng chú ý hơn đối với đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer. Phải chăng, họ càng giữ bóng nhiều thì chơi bóng càng khó khăn? Trên sân Molineux, M.U giữ bóng 65%, nhưng kết quả một lần nữa lại là không thắng.

    Jose Mourinho từng nói ông chẳng bao giờ muốn đội của mình giữ bóng nhiều, vì giữ bóng nhiều thì sẽ mất bóng nhiều và đấy mới là điều tai hại hơn cả. Đấy hẳn nhiên là một vấn đề về lý thuyết. Kỳ thực, M.U không hề chuốc lấy hậu quả cho việc giữ bóng nhiều và mắc sai sót khi đang giữ bóng như cái lý thuyết của Mourinho. Câu chuyện nằm ở khía cạnh khác: lấy đâu ra cơ hội phản công, khi bạn luôn giữ bóng và thường xuyên tấn công?

    Phản công là một sở trường xem được của M.U thời Solskjaer. Thật ra, ngay từ khi Solskjaer còn là cầu thủ dưới trướng Alex Ferguson, M.U cũng thường phản công rất hay. Bây giờ, khi Solskjaer muốn M.U chơi bóng nhanh và đơn giản, dựa vào tốc độ của các cầu thủ phía sau và sự hoán chuyển vị trí linh hoạt của các mũi nhọn ghi bàn, thì đấy cũng là một câu chuyện liên quan đến bài bản phản công mà Solskjaer luôn rành rẽ.

    Làm sao để đội bóng luôn sẵn sàng bùng nổ với các tình huống phản công hiệu quả, đấy lại là điều không đơn giản. Như đã nêu: M.U bị cuốn vào việc giữ bóng quá nhiều trên sân Molineux. Wolverhampton chủ động lùi về phía sau, nhường quyền giữ bóng cho đội khách. Họ chỉ thật sự “làm việc” từ khi đối phương đưa bóng sang phần sân của mình. Cảm giác đôi khi cũng sai. Nhưng, có ai tự hỏi khi xem trận đấu vừa qua: hình như M.U loay hoay không biết làm gì trong phần lớn thời gian giữ bóng của họ?


    Khi đường vào cầu môn đối phương đã bị phong tỏa chặt chẽ và bài bản phối hợp tấn công không phát huy tác dụng, người ta rất cần khả năng đột phá. Và M.U chỉ có vỏn vẹn 7 pha lừa bóng qua người trong trận gặp Wolverhampton.

    Đấy là trận đấu có số lần bắn phá khung thành ít nhất ở Premier League mùa này: tổng cộng 15 quả, cho cả hai đội. Một mình Man City đã có số lần dứt điểm nhiều gấp đôi con số ấy, trước Tottenham. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi hãng Opta thống kê số lần bắn phá khung thành (cách đây đã 13 năm), người ta phải chờ đợi lâu như vậy để được xem cú dứt điểm đầu tiên trong một trận đấu liên quan đến M.U ở Premier League. Solskjaer hẳn phải rất mừng, vì pha dứt điểm đầu tiên ấy chính là bàn mở tỷ số cho M.U. 

    Nhưng cái nhìn tổng quát cho thấy: Solskjaer đã không tìm được giải pháp để thay đổi tình hình. Ông không thuộc mẫu HLV (cao cấp) cầm quân bằng triết lý, kiểu Pep Guardiola hoặc Juergen Klopp. Nhưng ông cũng không phải là một chuyên gia chiến thuật, có thể điều chỉnh ngay trong trận đấu, kiểu Claudio Ranieri. Chính Solskjaer thừa nhận sau trận: “Quá khó để phá vỡ thế thủ của Wolverhampton”.

    Trên nguyên tắc, M.U là đội luôn vui lòng nhường cho đối phương quyền kiểm soát bóng. Họ giữ bóng ít hơn và thắng Chelsea 4-0 ở vòng khai mạc. Bây giờ, Wolverhampton chẳng những cũng vui lòng không giữ bóng, mà họ còn biết cách buộc M.U phải làm điều đó. Tấn công luôn khó hơn phòng thủ. Lý thuyết này còn vững hơn, bao quát hơn cái lý thuyết về mối liên quan tỷ lệ thuận giữa việc giữ bóng và mất bóng của Mourinho!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội