Bóng Đá Plus trên MXH

M.U lội ngược dòng: Fergie Time hay trò hề của thời thế?
Hà Trang • 16:08 ngày 05/11/2018
Giống như cái cách Chris Smalling tự điền tên mình vào đội hình vĩ đại nhất mọi thời đại của Man United, trung vệ vui tính này cho rằng Quỷ đỏ hiện tại mang tinh thần bất khuất của thời Sir Alex.
    Thực tế là không chỉ Smalling, nhiều người tin M.U cứ ngược dòng thành công, cứ ghi bàn phút cuối là tái hiện dấu ấn vinh quang của ngày xưa. Biểu hiện bên ngoài thì khá giống. Tính từ trận gặp Newcastle vào đầu tháng 10, cột mốc có thể xem là ngày phán quyết của Mourinho, M.U có 3 lần lội ngược dòng, trong đó 2 lần thành công.

    Đó là các trận với Newcastle, Chelsea và mới nhất là Bournemouth. M.U thắng kịch tính Newcastle và Bournemouth, trong khi để gỡ hòa đáng tiếc ở phút 90'+6 trong trận gặp Chelsea.

    Còn nếu thống kê các bàn thắng của M.U từ sau phút 75 trở đi, thì trong giai đoạn kể trên có 3 bàn, toàn mùa này là 6 bàn (5 bàn ở Ngoại hạng Anh). Vậy có thể kết luận: M.U bây giờ mang tinh thần của Sir Alex?

    Sẽ là quá hồ đồ khi tin như thế. M.U của Sir Alex nổi tiếng với tinh thần chiến đấu đến giây phút cuối cùng nhưng họ không muốn rơi vào hoàn cảnh phải chiến đấu tới cùng. Rõ ràng là vậy, không đội bóng nào muốn chơi tệ trong giai đoạn đầu, bị thủng lưới trước, phải cố gắng bám đuổi, giành giật từng giây và chỉ thở phào khi trọng tài thổi còi chung cuộc.

    M.U có đáng khen khi liên tục ghi bàn phút cuối?
    M.U có đáng khen khi liên tục ghi bàn phút cuối?

    Mọi đội bóng đều muốn giải quyết sớm trận đấu, thắng nhàn nhã để tiết kiệm sức lực. M.U của Sir Alex là như thế và ít khi rơi vào cảnh khó khăn. Chính vì ít nên việc chiến đấu và vượt qua thử thách, để ghi bàn phút cuối, để lội ngược dòng mới trở thành điểm nhấn đáng nói.

    Chứ một đội nếu suốt ngày bị thủng lưới trước, suốt ngày lo bám đuổi, suốt ngày thắng chật vật thì có lẽ còn đang mải trụ hạng chứ đừng nói gì đến việc trở thành biểu tượng lưu truyền.

    M.U của Jose Mourinho là như thế. Trong 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ bị dẫn trước tới... 4 lần. Kết quả sau cùng, M.U thắng được 2, hòa 1 và thua 1.


    Ngược lại phía trên, trong 5 trận mà M.U ghi 6 bàn từ phút 75 trở đi, họ thắng được 3 và thua 2 (trận gặp Derby County thua sau loạt luân lưu ở Cúp Liên đoàn). Và đó mới chỉ là bề nổi, ai dám thừa nhận hài lòng với chuyên môn hay tinh thần của M.U trong các trận vừa qua? Mourinho còn không dám, có lẽ ít người dám.

    Nhìn chung, chính thời thế khiến M.U của bây giờ "đáng khen". So với đội bóng cứ bị dẫn bàn là thua những năm trước thì việc M.U bây giờ biết lội ngược dòng đã là kỳ tích lớn lao, bất chấp mọi rạn nứt, bất hòa, thiếu sót đều vẹn nguyên.

    Ở vòng tới, M.U sẽ đến làm khách tại Etihad. Trước một Man City siêu cường, tốt nhất là M.U hãy chơi tập trung từ đầu chứ đừng đợi tới khi bị thủng lưới mới đem thứ tinh thần "dỏm" ra hù thiên hạ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội