Pogba phải vật lộn với chấn thương mắt cá từ tháng 8, nên mới chỉ ra sân vỏn vẹn 5 lần cho M.U tại Premier League mùa này. Ngôi sao người Pháp được kỳ vọng có thể trở lại ở cuộc đọ sức với Chelsea tại vòng 4 FA Cup vào thứ Tư tuần tới.
Tuy nhiên, tin dữ đến với M.U khi HLV Ole Gunnar Solskjaer thông báo Pogba ít nhất sẽ phải ngồi ngoài thêm một tháng nữa. Như vậy, nếu mọi chuyện suôn sẻ, cựu tiền vệ Juventus chỉ có thể trở lại vào tháng 12 tới.
"Tôi không nghĩ Paul có thể tái xuất vào trước tháng 12. Cậu ấy sẽ vắng mặt thêm một thời gian nữa. Cậu ấy cần thời gian để bình phục hoàn toàn. Vì thế tôi không nghĩ cậu ấy sẽ trở lại.
Có thể sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Paul sẽ trở lại, hoặc có lẽ là tháng 12. Chúng ta hãy chờ xem. Tôi không phải là bác sĩ, nhưng chấn thương của Paul cần thời gian hồi phục. Nó là chấn thương mắt cá", nhà cầm quân người Na Uy chia sẻ.
Dù không có sự phục vụ của Pogba song Man United đang cho thấy sự hồi sinh. Sau trận hòa 1-1 trước Liverpool, Quỷ đỏ đã hạ Partizan Belgrade 1-0 tại Europa League, và sau đó là Norwich 3-1 ở Ngoại hạng Anh. Nhìn chung, phong độ của M.U đã có sự cải thiện thấy rõ dù vắng Pogba.