Bóng Đá Plus trên MXH

M.U nên giữ 'ông già' Ibrahimovic
Kinh Thi • 09:37 ngày 25/11/2016
Ibrahimovic đã luống tuổi, nhưng M.U vẫn cần anh. Bởi với tài năng, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, Ibra vẫn có thể là người truyền cảm hứng cho hàng công vốn không có sao ở Old Trafford. Đó là lý do vì sao M.U đang cân nhắc gia hạn hợp đồng với chân sút người Thụy Điển thêm 1 năm.

    Đầu mùa, Zlatan Ibrahimovic ghi bàn đều đặn. Tư cách “ngôi sao hàng đầu thế giới” của chân sút vừa tuyên bố chia tay đội tuyển Thụy Điển được củng cố vững chắc. Thế rồi, Ibra “tịt ngòi” liên tục, và người ta lập tức bàn về gánh nặng tuổi tác. Tất cả chẳng qua đều là những sự thành, bại thông thường trong bóng đá. Vấn đề không chỉ là phong độ, mà còn liên quan đến chiến thuật của HLV Jose Mourinho nữa. Chỉ cần biết chắc một điều: Ibra vẫn còn khả năng ghi bàn trong bóng đá đỉnh cao.

    Bấy nhiêu là quá đủ, với một cầu thủ mà M.U không phải tốn phí chuyển nhượng. Tài năng và kinh nghiệm của Ibra có thể bổ khuyết cho sự hao mòn tốc độ vì tuổi tác. Tất nhiên, Ibra khó có thể là mẫu tiền đạo trụ cột luôn tỏa sáng suốt mùa bóng. Nhưng đây là vấn đề của Mourinho. Và đây là thời đại mà đội nào không “xoay tua” thì đấy mới là hình mẫu lạ!

    Ibra là ngôi sao có cá tính, và đây chính là mẫu ngôi sao mà M.U đang thiếu. Với mẫu này, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng là đủ đem lại kết quả lớn lao, đủ gây ảnh hưởng to lớn. Mặt khác, anh là ngôi sao hiếm hoi trong suốt nhiều năm gần đây mà HLV Mourinho có thể tin cậy hoàn toàn. Một chút trớ trêu: cho dù giữ lại Ibra là việc M.U nên làm, lại không chắc họ có can đảm giữ cả Mourinho hay không - trong trường hợp ông tiếp tục thất bại, khiến M.U rơi xuống giữa bảng!?


    M.U nên giữ Ibra còn vì họ cũng khó tìm đâu ra một tiền đạo hoàn hảo, xứng danh ngôi sao hàng đầu thế giới, trong thời điểm này. Đấy là chưa kể, một ngôi sao như thế có “ăn ý” với Mourinho hay không lại là chuyện khác nữa.

    Bất lợi đáng kể nhất dĩ nhiên là chuyện tuổi tác. Nhưng, công cuộc trẻ hóa (nếu cần) của M.U thì không nhất thiết cứ phải chịu sự ảnh hưởng về việc có trong đội hình một tiền đạo đã 35 tuổi. Về lương bổng thì, như đã nêu trên, việc không tốn phí chuyển nhượng đã đủ cân bằng cho mức lương cao thứ nhì trong đội của Ibra (chỉ sau Paul Pogba). 

    Điều quan trọng là, Ibra tuy thường kiêu căng đến mức lố bịch, anh vẫn không thuộc mẫu ngôi sao gây rối nội bộ vì “cái tôi” hoặc kỷ luật kém. Anh chẳng bao giờ là Mario Balotelli. Gặp lúc Ibra sa sút phong độ, M.U đương nhiên phải có những phương án khác. Bằng không, đấy là cái dở của ban huấn luyện.

    Cuối cùng, M.U chẳng những nên giữ mà vẫn rất cần Ibra bởi anh có khát vọng chiến thắng. Cũng có thể nói, đấy là động lực. Cần nhớ: Ibra vẫn còn thiếu chức vô địch Premier League trong bộ sưu tập danh hiệu VĐQG vốn đã rất “khủng” của mình.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội