Bóng Đá Plus trên MXH

M.U sau thời Sir Alex: 22 tân binh chưa hình thành đội bóng
Kinh Thi • 06:35 ngày 28/10/2016
Nhìn cận cảnh, chiến thắng 1-0 trước Manchester City ở Cúp Liên đoàn chỉ nói lên rằng đội bóng của Jose Mourinho đã... không thua thêm. Sự lờ đờ về mọi mặt vẫn đang bao phủ sân Old Trafford. Vì sao?
    Trận đấu vốn chẳng có gì để... “được” rút cuộc đã làm khổ Pep Guardiola chứ không phải Mourinho. Bàn thắng của Juan Mata có chút màu sắc may mắn. Luke Shaw thường xuyên lép vế trước Jesus Navas. Và vẫn như mọi khi, chưa thể có chỗ cho Henrikh Mkhitaryan trong mọi kế hoạch chiến thuật của Mourinho. 

    Cái nhìn tổng quát hơn cho thấy: suốt 3 năm nay, M.U chưa hề là đội bóng đúng nghĩa. Từ khi chia tay Alex Ferguson năm 2013, M.U đã mua về 22 cầu thủ, mà tuyệt đại đa số cho thấy họ không có đóng góp đáng kể nào. Vấn đề không phải là sự lãng phí của số tiền chuyển nhượng lên đến 446 triệu bảng (nói về tiền bạc thì bao nhiêu cho vừa?). Bạn không thể quăng một số tiền lớn lên bàn, để 3 HLV khác nhau lần lượt tuyển mộ cầu thủ, theo quan điểm cá nhân của họ, và có một đội bóng mạnh. Bóng đá không bao giờ đơn giản như vậy.

    David Moyes chi 66 triệu bảng mua Juan Mata và Marouane Fellaini. Nhưng khi M.U về tay Mourinho thì Mata bị ghẻ lạnh, kể cả khi xuất hiện trên sân anh cũng không biết rõ vì sao mình... được sử dụng. Ác miệng một tí, nhiều người sẽ nói: đóng góp tốt nhất của Fellaini cho M.U bây giờ là anh nên ra đi hoặc xin ngồi ngoài!

    Chi rất nhiều tiền để tăng cường lực lượng nhưng M.U vẫn chưa cho thấy sự thay đổi
    Chi rất nhiều tiền để tăng cường lực lượng nhưng M.U vẫn chưa cho thấy sự thay đổi

    Louis van Gaal thì được nhớ đến bởi bản hợp đồng “bom tấn” Angel Di Maria - cầu thủ đắt nhất từng được rước đến nước Anh thời điểm ấy. Ngôi sao Argentina ra đi ngay mùa kế tiếp. Bây giờ Mourinho biến Paul Pogba thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới, nhưng sự thể hiện trên sân lại chưa bao giờ tương xứng với giá chuyển nhượng. Trường hợp Henrikh Mkhitaryan càng lạ: Mourinho mua anh nhưng không sử dụng!

    Mourinho còn thẳng thừng loại bỏ Bastian Schweinsteiger - ngôi sao được Van Gaal rước về M.U. Morgan Schneiderlin đang cố chứng tỏ khả năng với HLV mới. Memphis Depay còn khổ hơn. Anh thậm chí khó được ghi tên vào ghế dự bị. Thà Mourinho nói một lời, bỏ quách các cầu thủ mà ông không dùng (như Schweinsteiger), để họ yên tâm ra đi, hoặc để đội bóng ít nhất cũng gỡ lại được chút tiền chuyển nhượng.

    Ngày xưa, M.U chỉ mất nửa triệu bảng mua Peter Schmeichel, và họ có một huyền thoại. Eric Cantona trở thành ngôi sao số 1 trong lịch sử M.U, theo bình chọn của giới hâm mộ. Jaap Stam, Ruud Van Nistelrooy, Roy Keane, Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Edwin Van der Sar... đều đến M.U và để lại dấu ấn sâu đậm dưới thời Ferguson. Xin nhắc lại, chúng ta chỉ đang bàn về vấn đề chuyên môn. Chứ giá chuyển nhượng thì... Bạn có biết M.U chi tổng cộng chưa tới 4 triệu bảng cho Cantona, Schmeichel và Van der Sar?

    Ferguson mua sắm như thế nào?
    Trong 26 mùa bóng dẫn dắt M.U một cách trọn vẹn (không kể mùa đầu tiên, Sir Alex chỉ đến vào tháng 11), Alex Ferguson chi tổng cộng 546,5 triệu bảng để mua sắm cầu thủ. Ông “gỡ lại” 320 triệu bảng từ tiền bán cầu thủ, nghĩa là chỉ khiến M.U mất 226,5 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng, trong suốt 26 năm.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay