Bóng Đá Plus trên MXH

M.U thua 7/9 trận gần nhất: Solskjaer là thủ phạm hay... nạn nhân?
Thạch Long • 09:42 ngày 27/04/2019
HLV Ole Gunnar Solskjaer và trợ lý Mike Phelan vừa phải tham dự một cuộc chất vấn gay gắt do đích thân phó chủ tịch Ed Woodward chủ trì. Họ phải giải đáp về thành tích tồi tệ của Man United thời gian qua và điều tra chuyện Quỷ đỏ có nội gián. Bầu không khí căng như dây đàn.

    M.U bị nội gián tấn công?

    Phong độ tồi tệ của Man United thời gian qua (thua 7/9 trận gần nhất) vừa được đưa lên bàn thảo luận. Đích thân PCT Ed Woodward đã cho triệu tập Ole Gunnar Solskjaer và trợ lý Mike Phelan vào giờ ăn trưa hôm qua để lắng nghe và cùng nhau tháo gỡ những vấn đề khiến Quỷ đỏ rơi thẳng từ thiên đường xuống địa ngục sau khi Solskjaer được bổ nhiệm chính thức.

    Một trong những nguyên nhân được nhắc tới là chuyện “M.U có nội gián”. HLV Solskjaer cho biết, ông không hiểu tại sao kế hoạch xếp Matteo Darmian đá hậu vệ trong trận gặp Man City hôm 25/4 lại bị lộ trước giờ bóng lăn. Chưa hết, để khơi dậy tinh thần chiến đấu cho các học trò trước thềm derby Manchester, Solskjaer nảy ra ý tưởng đưa các học trò tới lấy may ở sân tập The Cliff, nơi những thế hệ huyền thoại của Man United tập luyện và trưởng thành.


    Tuy nhiên, kế hoạch này bằng cách nào đó cũng đến tai truyền thông. Man United vừa xuất hiện đã đụng phải một lực lượng phóng viên dày đặc chờ sẵn. Rốt cuộc Solskjaer phải cắt ngắn thời gian lưu lại The Cliff. Liên tiếp những kế hoạch được tuồn cho báo chí khiến Solskjaer phải nghiêm túc đặt nghi vấn về sự tồn tại của nội gián trong tập thể Man United. 

    Thật ra đây không phải lần đầu tiên khái niệm nội gián được nhắc tới. Thời Jose Mourinho cầm quân, đội hình Quỷ đỏ cũng vài lần lên cả mặt báo trước khi xuất hiện trên màn hình tại SVĐ.
     

    M.U thiếu tầm nhìn khiến Solskjaer khốn khổ

    Cũng giống như Jose Mourinho, cứ mỗi khi Man United thi đấu kém cỏi, giới chóp bu Quỷ đỏ lại lôi HLV vào phòng họp chất vấn, đe dọa sa thải. Tuy nhiên, kể cả chuyện M.U xuất hiện nội gián hay năng lực của Solskjaer còn hạn chế có là sự thật đi chăng nữa, có một sự thật khác còn rõ ràng hơn: BLĐ Man United đã biến cả Mourinho lẫn Solskjaer thành nạn nhân vì sự thiếu tầm nhìn của mình.

    Trên tất cả các đấu trường mùa này, 2 hậu vệ từng bị HLV Gareth Southgate chê bai là “kỹ thuật kém” Phil Jones và Chris Smalling đã thi đấu tới 51 trận. Ashley Young có mặt trong đội hình xuất phát tới 35 trận, dù đã bước vào tuổi 33 và xuống phong độ rõ rệt. Cầu thủ hưởng lương 350.000 bảng/tuần Alexis Sanchez vẫn tiếp tục bật chế độ “vô tích sự”. Paul Pogba thì lải nhải mãi bài ca đòi tăng lương và chưa hết mùa đã tự đánh tiếng muốn gia nhập Real Madrid.


    Để Mourinho rồi đến Solskjaer phải miễn cưỡng sử dụng những cầu thủ tệ như Jones, Smalling hay Young suốt thời gian dài, lỗi thuộc về BLĐ Man United. Từ mùa trước Mourinho đã than vãn chuyện thiếu hậu vệ, nhưng Ed Woodward từ chối lắng nghe. Để Pogba ngông nghênh chẳng coi HLV ra gì, hứng lên thì đá còn không hứng thì đi bộ, lỗi cũng thuộc về BLĐ Quỷ đỏ quá nuông chiều và tỏ ra sợ hãi ngôi sao người Pháp. 

    Solskjaer phải tiếp quản một đội hình què quặt, đã từng bị Mourinho đặt nghi vấn không thi đấu hết mình, thì ông có tài thánh cũng không thể giúp Quỷ đỏ thăng hoa. Trong suốt nhiều năm liền, Man United chi gần 800 triệu bảng tăng cường lực lượng, nhưng không có chiến lược rõ ràng. Và lỗi này thuộc về Ed Woodward. Vậy nên trong vòng xoáy khủng hoảng hiện nay, Solskjaer có lỗi, nhưng Ed Woodward cũng không vô can. Tại anh, tại ả, tại cả đôi bên. 

    M.U lao dốc sau khi chính thức bổ nhiệm Solskjaer
    Có thể dễ dàng nhận ra thành tích của Quỷ đỏ lao dốc không phanh kể từ khi Man United chính thức bổ nhiệm HLV Ole Gunnar Solskjaer. Họ thắng ít hơn, thua nhiều gấp đôi, ghi bàn ít gấp đôi và thủng lưới cũng nhiều gấp đôi giai đoạn Solskjaer còn ngồi ghế HLV tạm quyền. 


    Solskjaer “đội sổ”
    Với tỷ lệ thắng chỉ là 28,5% kể từ khi được bổ nhiệm chính thức, Solskjaer vừa vượt qua kỷ lục tỷ lệ thắng thấp nhất lịch sử của HLV Jack Robson (1914 - 1921), trở thành HLV tệ nhất lịch sử M.U.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội