Bóng Đá Plus trên MXH

M.U tịt ngòi 3 trận liên tiếp: Một đội bóng... lập dị
VIỆT CƯỜNG • 15:58 ngày 02/11/2015
Đừng đòi hỏi kết quả khác đi nếu bạn vẫn giữ cách làm cũ. Khi M.U cứ lặp đi lặp lại một phong cách và mắc đi mắc lại những sai lầm, việc họ trình diễn những bộ mặt giống nhau và nhận những kết quả giống nhau - những trận hòa không bàn thắng - là điều không thể khác.

    ĐỘI BÓNG KHÔNG THÈM SÚT
    Có những đội bóng, như Chelsea, khủng hoảng vì HLV của họ là Jose Mourinho không thực sự biết vấn đề của đội bóng nằm ở đâu. Có những đội bóng khác, như Liverpool thời Brendan Rodgers, thì biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng không có khả năng sửa chữa bởi sự hạn chế về nguồn lực. Nhưng cũng có những đội bóng như M.U của Van Gaal. Họ biết vấn đề của mình là gì. Họ biết cần phải làm gì để xử lý vấn đề đó. Và họ có đủ nguồn lực để xử lý nó. Nhưng họ... không thèm xử lý.

    Trận gặp Crystal Palace là trận thứ 3 liên tiếp của M.U kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Trước đó, họ hòa 0-0 với Man City, trước khi hòa tiếp 0-0 sau 120 phút với đội bóng hạng Nhất Middlesbrough ở Cúp Liên đoàn. Tổng thời gian là 300 phút, tương đương 5 tiếng! Việc một đội bóng tấn công như M.U hòa không bàn thắng trong 3 trận liên tiếp không phải là điều thường xuyên xảy ra. Thực tế thì lần gần nhất điều tương tự xuất hiện cách đây cũng đã hơn một thập kỷ (hồi tháng 1/2005). 

    Nhưng nếu cách đây 1 thập kỷ, đội bóng của Alex Ferguson còn đổ lỗi được cho sự thiếu may mắn, thì bây giờ, vấn đề của M.U-Van Gaal hoàn toàn xuất phát từ những vấn đề của đội bóng. Họ không thể ghi bàn bởi vì họ không tạo ra đủ cơ hội, họ không tạo ra đủ cơ hội bởi vì họ thiếu sáng tạo và đột biến trong tấn công. Một thống kê mới đây của Sky Sports cho thấy M.U là “vô đối” ở số đường chuyền về và chuyền ngang, nhưng lại suýt soát “đội sổ” ở tiêu chí về những cú sút.


    Van Gaal cứ thích nói chuyện triết lý lòng vòng, trong khi vấn đề của M.U chỉ cần đúc kết trong một câu: Không sút thì làm sao có bàn thắng!

    BIẾT SAI NHƯNG KHÔNG THÈM SỬA
    Khách quan mà nói, Van Gaal không có ý khuyến khích các cầu thủ... không sút. Tuy nhiên, sợ sút dường như đang trở thành một dạng “tác dụng phụ” của triết lý mà HLV người Hà Lan đang cố áp dụng ở Old Trafford. Để thay đổi điều đó, ông lại cần thêm nhiều thời gian và nhiều buổi tập nữa. Nhưng trong khi chờ đợi, ông vẫn có thể thực hiện được những điều chỉnh đơn giản mà hiệu quả có thể thấy ngay: Loại Wayne Rooney khỏi vị trí tiền đạo cắm!

    Lối chơi tấn công của M.U vốn đã tệ, nhưng Rooney còn khiến cho nó trở nên tệ hơn. Tiền đạo người Anh chẳng còn chút phẩm chất nào của một trung phong: Anh nặng nề, không thể gây sức ép, thiếu nhạy cảm vị trí, và không quyết đoán. Ở vị trí của Rooney, tiền đạo trẻ Anthony Martial chắc chắn làm được tốt hơn. Thế nhưng, thật kỳ lạ khi Van Gaal cứ hết trận này tới trận khác bắt Martial dạt trái chỉ để lấy chỗ cho Rooney! Trong khi lẽ ra có một trung phong giỏi, điều chỉnh của Van Gaal khiến ông có một trung phong tồi và một cầu thủ chạy cánh trên trung bình!

    Van Gaal có biết đâu là vấn đề của đội bóng? Có! Ông có giải pháp xử lý không? Có! Ông có xử lý không? Không chắc!

    Van Gaal không biết để Martial đá ở đâu
    Van Gaal thú nhận ông “không biết vị trí nào là phù hợp nhất với Anthony Martial”. Sau một thời gian sử dụng Martial khá hiệu quả ở vị trí trung phong, ông đã kéo anh sang chơi lệch trái vì cho rằng đó là vị trí mà Martial quen thuộc nhất. Cầu thủ này từng đá lệch trái ở Monaco và được so sánh như Thierry Henry. Vấn đề là từ sau điều chỉnh đó, Martial không còn ghi bàn và kiến tạo hiệu quả nữa. 7 trận gần đây, anh chỉ có đúng 1 bàn thắng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội