Bóng Đá Plus trên MXH

M.U: Vẫn là "Quỷ đỏ" của Sir Alex!
HỒ PHƯƠNG • 13:30 ngày 19/08/2013
Trong ngày Liverpool chỉ giành được thắng lợi tối thiểu còn Arsenal gục ngã trên sân nhà, Man United đã vùi dập Swansea tới 4-1. Quỷ đỏ đã có khởi đầu không thể tốt hơn dưới triều đại HLV David Moyes, dù chiến thắng trên sân Liberty vẫn im đậm bóng hình Sir Alex Ferguson.
    THẮNG NHỜ TÌNH HUỐNG
    Dẫn dắt M.U khi cái bóng khổng lồ của Alex Ferguson vẫn đang bao trùm Old Trafford rõ ràng không dễ chịu chút nào. Tuy nhiên, có vẻ như Moyes đã làm được điều đó. Vài ngày trước, ông thừa nhận vẫn thường xuyên xin ý kiến từ người tiền nhiệm vĩ đại. Và trong trận mở màn chiến dịch bảo vệ ngai vàng Premier League, đội bóng của ông cũng chiến đấu, và chiến thắng theo đúng phong cách Ferguson.

    Tại Liberty, M.U đã khởi đầu cực chậm. Những pha lên bóng của họ dường như chẳng mấy khi đe dọa được Michel Vorm và theo chiều ngược lại, Michu đã khiến hàng phòng ngự của Quỷ đỏ có một ngày vất vả. Nhưng sau hơn nửa giờ đồng hồ, sự khác biệt bắt đầu bộc lộ. M.U ghi liền 2 bàn chỉ trong 2 phút, khi Giggs chuyền như đặt cho Van Persie vô-lê mở tỷ số, rồi Valencia căng ngang cho Welbeck đệm cận thành. Còn hiệp 2 là show diễn của Rooney, với đường chuyền cho Van Persie nâng tỷ số lên 3-0 với quả sút xa tuyệt đẹp, cùng pha chọc khe để Welbeck bấm bóng ấn định chiến thắng 4-1.


    Cả 4 bàn thắng ấy đều xuất phát từ những pha xử lý đột biến của các cá nhân. Và hệt như thời Fergie, Quỷ đỏ lại thắng nhờ tình huống, chứ không phải thế trận. Bởi đặt lên bàn cân, Swansea mới là đội cầm bóng nhiều hơn (54%-46%), dứt điểm nhiều hơn (16-11) và được hưởng nhiều phạt góc hơn (7-4). Tuy nhiên, đám CĐV của M.U cũng chẳng quá quan tâm đến điều ấy. Các Mancunian chỉ cần biết đội nhà đã thắng và tại Liberty, họ bắt đầu hát: “Tiến lên David Moyes, hãy chơi như những cậu bé của Fergie” (So come on David Moyes, play like Fergie’s boys).

    BỆ PHÓNG HÀNG CÔNG
    Đó cũng có thể coi là thành công của Moyes. Bởi trong bối cảnh vẫn chưa có sự bổ sung đáng kể nào (mới mua về hậu vệ trẻ Varela), ngay cả việc duy trì lối đá dưới thời Ferguson đã không phải việc dễ dàng. Ngoài ra, một dấu ấn nữa của chiến lược gia người Scotland là ông đã giúp các chân sút phát huy 100% năng lực.

    Sau màn bùng nổ ở mùa ra mắt 2012/13 với 30 pha lập công trên mọi mặt trận, Van Persie tiếp tục chứng tỏ Sir Alex đã đúng khi coi anh là mũi nhọn số một của M.U với 2 bàn thắng tuyệt tác. Và thậm chí, cả Welbeck - tiền đạo từng bị báo giới Anh dè bỉu vì thành tích ghi... 1 bàn sau hơn 1.300 phút thi đấu tại Premier League mùa trước - cũng lên tiếng với một cú đúp. Hàng công rõ ràng đang trở thành bệ phóng chiến thắng cho Quỷ đỏ. Và khi sự hoài nghi về sức mạnh của nhà ĐKVĐ bắt đầu tăng lên, M.U đã chứng tỏ rằng coi thường họ vẫn là một sai lầm.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội