Bóng Đá Plus trên MXH

M.U vs Chelsea: Trận cầu không khoan nhượng
Dũng Phan • 09:03 ngày 19/07/2020
Chelsea thua Manchester United 0-4  ngay trận đầu ra mắt của Frank Lampard, có thể coi là tai nạn. Lại thua tiếp ở Cúp Liên đoàn, có thể coi là vì mặt trận không quan trọng, nên đội hình chính không ra sân.

Nhưng khi Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục cho Frank Lampard phơi áo với tỉ số 2-0 ở lượt về Premier League mùa này, thì đấy đã là chuyện không có gì để biện hộ. M.U, kể cả khi tàn tạ nhất nhất họ vẫn thắng Chelsea thăng hoa nhất. Đấy, người ta gọi là “khắc tinh”.

Định nghĩa thế nào là khắc tinh trong bóng đá? Đó là nói về một đối thủ mà khi bạn đối đầu, dẫu bạn có hay cỡ nào thì kẻ kia vẫn tiêu diệt được bạn. Việc M.U 3 lần liên tiếp thắng Chelsea không hề là điều ngẫu nhiên. Còn ở bên kia đối diện, 3 thất bại liên tiếp trước người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, rõ ràng là cái mà Lampard phải e dè, và cần xem lại.

Cần nhấn mạnh một điều là Lampard dù gì đến thời điểm này cũng được đánh giá cao hơn Solskjaer. Cách Lampard xây dựng lối chơi có dấu ấn, xây dựng con người có lộ trình, bài bản. Ngược với Solskjaer mang tính ngẫu nhiên và đôi khi khiến người ta hoang mang nhiều về cách ông đang làm việc ở Old Trafford.

Nhưng đôi khi “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, M.U của Solskjaer thay da đổi thịt khi có một chàng trai người Bồ Đào Nha hạ cánh đến Old Trafford, đấy chính là Bruno Fernandes. Sự xuất hiện của Bruno Fernandes giúp M.U hiệu quả hơn, lả lướt hơn, và tóm lại là “đâu ra đó” hơn.

Đương nhiên ở đây phải nói cho rõ, đến lúc này không thể nói Solskjaer khù khờ được nữa. Ông đã rất có dáng dấp của một nhà cầm quân CLB lớn. Vậy thì, khi một đội hình hoang mang như M.U không Bruno Fernandes vẫn biết cách khuất phục Chelsea, thì giờ khi đã mạnh mẽ đến dường này, có lý do gì không thể đánh bại Chelsea? 

Đêm nay sẽ là lần đầu tiên sau 3 trận đấu vừa qua, đến lượt Manchester United được đánh giá cao hơn Chelsea. Đêm nay, cũng là lúc Chelsea phải gồng mình và nghiêm cẩn mà chiến đấu. Không phải những bỡ ngỡ đến ngây thơ như trận đầu tiên, cũng chẳng phải là thong thả đến mức cười thoải mái khi thua trận hồi tháng 10/2019, lại càng không phải chủ quan đến độ thua trắng tay ở trận lượt về.

Chelsea hôm nay của Lampard phải cực kỳ cẩn mật, như phong cách của chính Lampard thuở còn xỏ giày ra sân: bình tĩnh, hiên ngang, cẩn thận.Cả hai HLV trẻ này đều đang khát khao một danh hiệu dắt túi cho chặng đường dài mà họ sẽ đi phía trước. Thật chẳng có gì đáng quý hơn một danh hiệu FA Cup: vừa sức bản thân, cũng vừa sức nặng về một danh hiệu. Cả hai đều có lý do để chiến đấu hết sức mình. 

Nhưng ta phải nói đã từ rất lâu rồi, vòng bán kết FA Cup mới có sự xuất hiện của cả 4 ông lớn ngoại hạng Anh, và cả 4 đều có lý do để chiến đấu không khoan nhượng. Nhiệm vụ của người hâm mộ vì vậy là tận hưởng thôi. 

XEM THÊM

Kết quả Arsenal 2-0 Man City: Aubameyang lập cú đúp, Arsenal biến Man City thành cựu vương FA Cup

Aubameyang và David Luiz lên thần, Pep và Jesus mất hút

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội