Chọn ở lại Leicester có thể đã là một sai lầm tai hại của Mahrez. Anh hoàn toàn có thể trở thành ngôi sao một mùa, giống như người đồng đội ăn ý mùa trước Jamie Vardy. Lý do nằm ở đội bóng mà anh quyết định gắn bó. Leicester, sau chức vô địch Premier League ngoài sức tưởng tượng ở mùa trước, không tìm thấy động lực cụ thể ở mùa này. Vô địch tiếp thì không thể, mà xuống hạng thì họ lại nghĩ là mình đủ giỏi để có thể tránh được.
Thật may là vẫn còn Champions League. Sức hút đặc biệt từ đấu trường số 1 châu Âu này chính là nguồn cảm hứng để Mahrez tiếp tục thi triển những gì hay nhất của mình. HLV Ranieri từng nói rằng nhạc hiệu của Champions League giống như một liều doping với Mahrez, và ông ước gì người ta bật nó trước mọi trận đấu của Leicester. Trong khi ở Premier League, Mahrez mới chỉ ghi được 2 bàn sau 12 trận, thì ở Champions League, số bàn thắng của anh là gấp đôi, dù số trận chưa bằng một nửa.
Mahrez tiếp tục chứng tỏ anh là ngòi nổ quan trọng nhất của Leicester
Tất nhiên, ngoài chuyện cảm hứng, thì việc Mahrez thăng hoa còn xuất phát từ lý do chuyên môn. Ở Champions League, các đối thủ chưa thực sự biết cách hóa giải lối chơi của Leicester và chính Mahrez. Nếu ở Premier League, đối thủ thường cắt ít nhất 2 người khóa đường đi bóng của Mahrez, thì ở Champions League, anh thường chỉ phải chơi 1 đấu 1 với hậu vệ cánh của đối phương, và nhờ đó có đủ không gian để thực hiện những pha đi bóng vào giữa và dứt điểm hoặc tạt bóng sở trường.
Ở vòng knock-out, đối thủ chắc chắn sẽ chất lượng hơn, và Mahrez chắc chắn sẽ được “quan tâm chu đáo hơn”. Nhưng cũng có thể là nhờ thế, mà chúng ta sẽ được chứng kiến một Mahrez còn bùng nổ hơn...
Châu Âu quá “hiền” Ở Premier League, ai cũng biết sự nguy hiểm của Mahrez nên anh bị “chăm sóc” rất kỹ. Trung bình cứ 49 phút là anh lại bị phạm lỗi một lần. Nhưng ở Champions League, con số này lên tới 119. Nghĩa là hơn 1 trận anh mới bị đốn ngã một lần. |