Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2018, sau rất nhiều nỗ lực Man City đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng với cầu thủ chạy cánh Mahrez của Leicester. Để có sự phục vụ của tuyển thủ Algeria, nửa xanh thành Manchester đã phải bỏ ra khoản tiền 61 triệu bảng.
Trong phát biểu mới đây của mình, Mahrez tiết lộ đội bóng cũ Leicester cố tình ngăn cản anh ra đi, đồng thời đã cướp mất "2 năm bóng đá đỉnh cao" của mình.
"Sau chức vô địch (Ngoại hạng Anh 2015/16), đúng ra tôi đã có thể tiếp tục ở trên đỉnh cao nếu gia nhập một CLB hàng đầu. Rõ ràng, tôi đã mất 2 năm chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. Tôi đã bị cướp mất 2 năm bởi thay vì đến City ở tuổi 27, tôi có thể ở đây từ khi 24 hay 25", Mahrez cho hay.
"Leicester đã ngăn cản tôi. Họ nói với tôi: 'Cậu sẽ không ra đi, cậu sẽ không đi đâu cả'. Người đại diện của tôi đã nói chuyện với Arsene Wenger, người thực sự muốn có sự phục vụ của tôi. Thương vụ gần như đã hoàn thành với Arsenal vào năm 2016.
Tôi thực sự thất vọng. Thật không dễ dàng để trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh rồi phải chiến đấu cho cuộc chiến trụ hạng. Đó không phải là công việc phải làm, trong khi mọi người đang chờ đợi bạn ở ngoài kia", tuyển thủ Algeria nói thêm.