Bóng Đá Plus trên MXH

Man City 3-1 Arsenal: Không có giới hạn cho Man xanh
Kinh Thi • 02:49 ngày 06/11/2017
Ở thời điểm Kevin De Bruyne mở tỷ số, Man City giữ bóng đến 69% và chuyền chính xác 90%. Với một cỗ máy có chất lượng cao trong mọi chi tiết, lại đang vận hành quá trơn tru như thế, chống đỡ bằng một cách chơi tương đồng là điều vô vọng, thậm chí “tự sát”.
    Arsenal của Arsene Wenger có vẻ... ngây thơ khi họ chỉ phòng ngự bằng số đông trong phần lớn thời gian, và tranh thủ tấn công lại - cũng bằng cách chơi “trên tinh thần cống hiến” - mỗi khi có bóng.

    Wenger không hề giới thiệu được bài bản nào mang tính khắc tinh về mặt lối chơi, để người xem khả dĩ có thể chờ đợi một “cuộc chiến” thật sự. Chủ yếu chỉ là so đọ tài năng, ai hay hơn sẽ thắng. Và tất nhiên đội hay hơn phải là Man City. Dù sao đi nữa, Arsenal ít ra cũng đã ghi bàn và làm sống lại trận đấu ở tỷ số 2-1. Trong mắt khán giả trung lập, thế là quá tuyệt vời rồi. Cũng có thể, Wenger thật ra không còn lựa chọn nào khác. Ai có thể chống đỡ thầy trò Pep Guardiola trong những ngày này?


    Liverpool, Chelsea, Arsenal đều đã gục ngã. Thêm vào đó là Napoli, thua đến 2 lần và nhiều khả năng sẽ bị loại ở Champions League. Mới đến đầu tháng 11, Man City đã vượt qua cột mốc ghi 50 bàn tính chung mọi giải ở mùa bóng này. Người xem tự hỏi: phải chăng đấy chính là đội bóng số 1 thế giới hiện nay?

    Trước một trong những đối thủ hàng đầu Premier League, các cầu thủ Man City vẫn chơi bóng thoải mái như thể họ chỉ đang tập. Và hãy thả trí tưởng tượng: biết đâu, những buổi tập của Man City còn... khó khăn hơn. Vì tập nghĩa là, ở một mức độ nào đó, thi đấu với chính mình, phải hướng đến chỗ làm sao để hoàn thiện hơn chính mình, thắng chính mình. 

    Man City phải tập “ra trò” đến mức độ nào thì mới nhuần nhuyễn như thế? Sự “nguy hiểm” khi Man City tỏ ra quá vượt trội như hiện nay là ở chỗ, rất có thể những đối thủ ở đẳng cấp trung bình hoặc yếu sẽ buông xuôi, coi như chấp nhận thất bại từ trước khi họ phải so giày với Man City.

    Quan điểm, triết lý, tài năng của Pep Guardiola thì ai cũng biết. Ông có xứng đáng bước vào hàng ngũ các HLV vĩ đại hay không, còn tùy quan điểm riêng của mỗi người. Chỗ hạn chế của Pep là ông thật ra chỉ học, nối tiếp và phát triển thành tựu của những người đi trước, chứ hình như không tự nghĩ ra điều gì vĩ đại cho riêng mình.



    Vấn đề ở đây là khi phương pháp huấn luyện của Guardiola luôn được ủng hộ tuyệt đối bởi các ông chủ giàu có bậc nhất trong bóng đá đỉnh cao, thì đâu là giới hạn cuối cùng? Không có, về mặt lý thuyết. Và do vậy, sản phẩm mà Pep Guardiola tạo ra, trên lý thuyết, có thể tiến đến chỗ ưu việt nhất qua mọi thời đại, trong thế giới bóng đá.

    Đây là vấn đề thời đại. Các đội bóng nổi tiếng nhất trong lịch sử như Brazil tại World Cup 1970 hoặc Tây Ban Nha tại EURO 2012 đều bị giới hạn thành phần tuyển chọn. Các CLB vĩ đại ngày xưa cũng vậy, do chưa được thoải mái mua sắm lực lượng. 

    Kể cả Barcelona của Pep trước đây cũng phải gò bó vào khuôn khổ tiqui-taca và nguồn tài năng và cách chơi đồng nhất từ lò trẻ La Masia trở lên. Bayern Munich thì không bao giờ cho phép HLV trưởng tự do mua sắm cầu thủ. Tóm lại, chưa bao giờ trong sự nghiệp huấn luyện thành công của mình, Pep Guardiola được toàn quyền xây dựng một đội bóng thật sự đúng ý như Man City hiện nay.

    Alexis Sanchez, “bại tướng” trong trận đấu đêm qua, rồi đây cũng sẽ gia nhập Man City? Có thể, nhưng nếu khẳng định như vậy thì hóa ra thiên hạ vẫn còn chưa hình dung hết tiềm năng của đội bóng trong tay Pep. Sanchez đâu phải là tài năng vĩ đại nhất thế giới để giới hâm mộ Man City phải cố trông ngóng!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội