Bóng Đá Plus trên MXH

Man City, cỗ máy ghi bàn... đời cũ
Kinh Thi • 18:54 ngày 26/10/2020
Trong bối cảnh chung của thứ bóng đá thời đại dịch là khắp nơi ghi bàn xoành xoạch, thì cỗ máy ghi bàn mang tên Man City của Pep Guardiola lại bỗng dưng giảm hẳn công suất. Chỉ ghi mỗi trận một bàn trong suốt 3 vòng gần đây ở Premier League, Man City đã lộ thêm một vấn đề quan trọng?

    Trước mắt, đang có một nỗi lo lớn, cho Pep Guardiola nói riêng cũng như Man City nói chung: tiền đạo Sergio Aguero vừa chấn thương trong trận gặp West Ham cuối tuần qua. Nhiều khả năng cây làm bàn vĩ đại nhất trong lịch sử Man City sẽ lại vắng bóng trong nhiều trận sắp tới, như anh đã từng vắng mặt suốt vài tháng gần đây.

    Nực cười ở chỗ: từ bao giờ chấn thương của Aguero lại khiến Guardiola lo lắng? Trước đây, chỉ có câu chuyện ngược lại. Giới chuyên môn phân tích rằng Aguero thuộc mẫu trung phong chỉ phát huy hiệu quả tốt nhất khi hoạt động trong vùng cấm địa. Guardiola kéo lùi Aguero, bảo anh phải tham gia nhiều hơn vào khâu phối hợp, trong lối chơi toàn đội, thay vì cứ chăm bẵm khai thác cơ hội ghi bàn. Man City mà phát huy rực rỡ lối chơi theo triết lý của Pep, thì ghi bàn chỉ là công việc sau cùng, ai làm cũng được!

    Nhưng lối chơi “không thể chống đỡ” của Man City giờ đã “già” đi vài năm, kể từ cái thời mà hễ họ ra sân là sẽ có 3-4 bàn thắng, đối phương dù đã thấy trước vẫn không đỡ được. Giờ thì khác: sự đơn điệu trong cách tấn công của Man City không làm cho đối phương sợ hãi nữa.

    Aguero (giữa) chấn thương ở trận gặp West Ham vừa qua sẽ khiến hàng công Man City càng thêm khó khăn trong thời gian tới

    Đối thủ của Man City ở vòng đấu vừa qua là West Ham - đội bóng mà Pep Guardiola đã thắng tuyệt đối trong cả 9 lần đụng độ trước đây. Trong suốt sự nghiệp huấn luyện của Pep Guardiola, chỉ có hai đội khác ông từng đối đầu nhiều hơn mà vẫn chưa thua, là Athletic Bilbao (14 trận) và Burnley (11 trận). Nhìn theo chiều hướng ngược lại, cán cân vẫn vậy: dù huấn luyện đối nào, David Moyes vẫn luôn bó tay trước Man City, chưa hề có điểm khi gặp đội này suốt 7 năm nay. Bây giờ, West Ham của Moyes thủ hòa Man City, trong tình thế dẫn điểm!

    West Ham thủ thấp, dùng 5 hậu vệ, chưa kể hàng tiền vệ 4 người cách đó không xa cũng trở thành một tuyến phòng thủ. Trên nguyên tắc, có hai thứ vũ khí “lợi hại” là khắc tinh của cách phòng thủ dày đặc ấy: trung phong xuất sắc chuyên hoạt động trong vùng cấm địa, và cầu thủ tấn công giỏi lừa bóng xuyên phá. Đấy đều là những vũ khí mà Pep... không chuộng. Mặt khác, khi một đội bình tĩnh phòng thủ thấp, không để chính mình bị cuốn vào lối chơi của đối phương, thì hệ thống ban bật nhuần nhuyễn của Man City trở nên vô nghĩa, khi nó chỉ diễn ra chủ yếu ở khu giữa sân.

    Chẳng phải Man City không có cơ hội dứt điểm. Nhiều là đằng khác (sút 14 lần, 7 lần trúng đích). Nhưng hầu hết các pha dứt điểm của Man City là “hiền”, và khá lộ. Cái nhìn tổng quát thì đây đã là nhược điểm lâu nay rồi. Cách mà các cầu thủ đá cánh của Man City quặt vào trung lộ, tung cú dứt điểm, ngày càng quen thuộc đến mức đối phương giờ chỉ bình tĩnh chờ, như “mời sút” vậy.

    Không phải là sự ngẫu nhiên, khi cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Phil Foden gỡ hòa cho Man City. Anh đã ở sẵn trong vùng cấm, nhận đường chuyền vào của Cancelo, khống chế và xoay người sút bóng. Cũng đơn giản, chính xác và hiệu quả như bàn mở tỷ số của Michail Antonio cho West Ham. Không có dấu ấn của triết lý nào. Nhưng đấy là bàn thắng quý như vàng để cứu Pep Guardiola và Man City!

    XEM THÊM

    Kết quả Arsenal 0-1 Leicester

    Phil Foden, hy vọng cuối cùng của Pep

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội