Bóng Đá Plus trên MXH

Man City đại thắng Liverpool: Chớ coi thường The Avengers của Pep
Trung Nghĩa • 09:47 ngày 03/07/2020
Liverpool đã biến Man City thành cựu vương tại Premier League nhưng họ cần hết sức dè chừng đối thủ ở mùa giải tới. Bởi Biệt đội báo thù của Pep Guardiola đã sẵn sàng ngay từ bây giờ.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

    Liverpool đã đánh bại hoàn toàn Man City để giành chức vô địch Premier League 2019/20. Nhưng ngay trong trận đấu đầu tiên trên tư cách tân vương, Lữ đoàn đỏ đã bị chính Man City cho một cái tát trời giáng và kéo tụt xuống mặt đất chỉ sau vài ngày ăn mừng.

    Bản thân HLV Juergen Klopp và các cầu thủ Liverpool hiểu rằng họ chưa thể chấm dứt kỷ nguyên của Man City. Nhưng họ không ngờ rằng sự báo thủ của đối thủ lại đến nhanh như vậy.

    Dù mùa giải 2020/21 còn chưa bắt đầu nhưng Man City đã bắt đầu công cuộc giành lại ngai vàng của họ. Liverpool có thể vô địch với hơn 20 điểm nhiều hơn Man xanh ở mùa này nhưng mùa giải tới sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác.

    Chiến thắng 4-0 có thể không làm giảm nỗi đau khi phải xếp hàng đón chào đối thủ nhưng Man City đã phát đi một thông điệp rõ ràng cho mùa giải tới. Những người cho rằng đoàn quân của Pep đã đầu hàng nên suy nghĩ lại.

    Phải nói rằng đây không phải là trận đấu mà Liverpool ra sân với tâm lý chủ quan. Họ vẫn tung ra đội hình mạnh nhất trong khi Man City không có sự phục vụ của Sergio Aguero và Fernandinho. Leroy Sane đã bay tới Munich ký hợp đồng với Bayern trong khi Riyad Mahrez và David Silva được cho nghỉ.

    Liverpool đã có một trận đấu vô cùng bạc nhược ngay sau khi chính thức đăng quang

    Dường như vài ngày ăn mừng chức vô địch đã khiến Liverpool tạm ngủ quên trên chiến thắng mà không biết rằng mình phải đối đầu với một con thú đang bị thương.

    Trận thua này khiến Lữ đoàn đỏ phải nhận về hàng loạt cột mốc đáng quên. Theo OptaJoe, đây là trận thua đậm nhất trong lịch sử Premier League của một đội bóng đã lên ngôi vô địch sớm. Trước đó, Arsenal của mùa giải 1997/98 cũng đã thua 0-4 sau khi vô địch sớm. Đối thủ đánh bại "Pháo thủ" khi ấy chính là Liverpool.

    Thất bại trước Man City rạng sáng 3/7 cũng là lần thủng lưới 4 bàn đầu tiên của Liverpool từ tháng 9/2017, thời điểm "The Kop" thua chính Man City 0-5 cũng trên sân Etihad. Khi đó chiếc thẻ đỏ sớm của Sadio Mane đã khiến Liverpool vỡ vụn trước sức ép của đối thủ.

    Việc thua 0-3 sau hiệp 1 cũng đánh dấu lần đầu tiên "The Kop" thủng lưới 3 bàn trong 45 phút đầu từ trận thua 1-6 trước Stoke City ở vòng đấu cuối cùng của Premier League 2014/15. Đó cũng là trận cuối cùng của Steven Gerrard trong màu áo "The Kop".

    Thủ thành Alisson cũng có lần đầu tiên trong 2 năm phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần. Lần gần nhất thủ thành người Brazil làm điều này là khi còn khoác áo AS Roma. Đối thủ đánh gục được Alisson khi đó lại chính là Liverpool với chiến thắng 5-2 tại bán kết lượt đi Champions League 2017/18.

    Man City đang cho thấy họ đã sẵn sàng báo thù ở mùa sau

    Ngoài ra, Liverpool đã trải qua 5 trận sân khác liên tiếp trên mọi đấu trường mà không ghi nổi 1 bàn nào. Đây là lần đầu tiên sau 28 năm họ mới phải trải qua quãng thời gian tệ như vậy. Lần gần nhữ Lữ đoàn đỏ có chuỗi trận im tiếng dài trên sân khách là hồi tháng 4/1992 với 8 trận.

    Đối với Man City, trận thắng này cũng hé lộ dần về diện mạo của họ trong mùa giải tới. Sau khi các cựu binh như David Silva hay Leroy Sane ra đi, Pep sẽ mạnh dạn tin dùng các cầu thủ trẻ như Eric Garcia hay Phil Foden.

    Nếu như Garcia tự tin đối đầu với hàng công cực mạnh của Liverpool để tạo thành điểm tựa vững chắc nơi hàng thủ thì Foden ngày càng chứng minh được năng lực của mình và chắc chắn sẽ là trụ cột trong tương lai không xa.

    Sau trận đấu, Raheem Sterling đã khẳng định "mùa giải mới đã bắt đầu từ hôm nay" như một lời tuyên chiến với đội bóng cũ của mình. Cầu thủ người Anh đã lần đầu tiên ghi bàn vào lưới Liverpool sau 9 lần đối đầu tại Premier League. Sự tự tin của anh đang dâng cao hơn bao giờ hết.

    Và đó cũng chính là tâm lý chung của các cầu thủ Man City. Họ đã để mất ngai vàng vào tay Liverpool trong mùa giải này nhưng sớm nhắc nhở đối thủ về một màn báo thủ đặc sắc trong mùa giải 2020/21.

    XEM THÊM

    Pep Guardiola tung tiền để đè bẹp Liverpool mùa tới

    Liverpool 'chung mâm' với Arsenal sau thất bại bẽ mặt trước Man City

    'Gà nhà' nào của Liverpool có thể tỏa sáng ở đội một mùa tới?

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội