Trận hòa 1-1 trước Celtic vừa qua là một trong nhiều kết quả thất vọng của Man City thời gian gần đây. Nhưng nếu tìm ra một khía cạnh tích cực thì mọi chuyện không phải là quá tệ hại với nửa xanh thành Manchester.
Hai cầu thủ ghi bàn trong trận hòa tại Etihad đều thuộc biên chế của… Man City. Patrick Roberts, người vừa có cú solo xuyên phá hàng phòng ngự Man City để ghi bàn đưa Celtic vươn lên dẫn trước là một tài năng đầy triển vọng. Vào mùa Hè 2015, Roberts được Man City mua lại từ Fulham với giá 12 triệu bảng. Nhưng sau đó ở đầu mùa giải này, Roberts được Man xanh cho Celtic mượn lại.
Người ghi bàn còn lại là Kelechi Iheanacho thì đã quen mặt hơn với các CĐV bóng đá quốc tế. Iheanacho từng có thời điểm trong mùa này trở thành chân sút hiệu quả nhất của Man City khi Sergio Aguero không thể ra sân vì chấn thương. Tính đến nay, Iheanacho đã chơi tổng cộng 49 trận cho Man City và phần lớn là vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng cũng đã kịp có tới 19 bàn thắng.
HLV Pep Guardiola vốn là một nhà cầm quân ưa sử dụng những tài năng trẻ có sẵn từ lò đào tạo của CLB và ông đã nhiều lần thành công với những lựa chọn của mình. Những cầu thủ như Sergio Busquets, Pedro Rodriguez, Joshua Kimmich… đều là những trường hợp trưởng thành đầy ấn tượng dưới tay nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Man City hiện tại dù có khó khăn, nhưng Pep vẫn không quên bản ngã từng tạo ra chính ông bằng cách tiếp tục tin tưởng và sử dụng các cầu thủ trẻ. Bởi vậy có thể khẳng định ở khía cạnh nào đó, Man City vẫn đang đi đúng hướng trong cách sử dụng nhân sự ở mùa này.