Trong trận đấu đầu tiên được đá chính sau thời gian dài dưỡng thương, Jesus đã “nổ súng”. Đó là một trận đấu khó khăn với Jesus cũng như Man City khi Pep có những thay đổi bất ngờ về lối chơi. Ông muốn tận dụng cả Jesus và Aguero trên hàng công, nhưng điều đó vô tình làm khó 2 tiền đạo này, khi cả hai không được cung cấp đủ bóng trong phần lớn thời gian.
Nhưng sau những điều chỉnh để giúp Man City tìm lại cân bằng, Jesus đã lên tiếng, đúng vào thời khắc khó khăn nhất. 3 phút sau khi Man City bị Middlesbrough dẫn 2-1, phút 85, Jesus trong một pha bóng không chiến không phải sở trường vẫn tung ra cú đánh đầu đẹp mắt để gỡ hòa 2-2 cho đội bóng áo xanh thành Manchester.
Một bàn thắng quan trọng với Man City và cũng là bàn thắng đánh dấu sự trở lại của ngôi sao trẻ người Brazil. Ngoài pha lập công này, Jesus cũng đã có một trận đấu hết sức cố gắng, chơi đủ 90 phút và có nhiều tình huống làm chao đảo hàng thủ đội chủ nhà. Và sau thời gian dài dưỡng thương, Jesus cho thấy nhạy cảm ghi bàn vẫn được anh duy trì.
Tính đến thời điểm này của mùa giải, Jesus mới chỉ chơi tổng cộng 387 phút cho Man City ở mọi đấu trường. Tuy nhiên, bản hợp đồng trị giá 27 triệu bảng cũng kịp để lại dấu giày trong 6 bàn thắng (4 bàn, 2 lần kiến tạo). Như vậy, cứ trung bình 65 phút có mặt trên sân, Jesus lại đặt dấu giày vào 1 bàn thắng cho Man City. Một hiệu suất rất cao và cho thấy Pep hoàn toàn có lý khi cho rằng “Man City có thể đã ở vị trí rất khác nếu Jesus không chấn thương”.
5 - Với 5 pha dứt điểm, Jesus cùng Aguero là 2 cầu thủ dứt điểm nhiều nhất trong trận Man City hòa Middlesbrough 2-2. Jesus cũng đã có pha làm bàn bằng đầu đầu tiên cho Man xanh, sau 2 lần lập công bằng chân phải và 1 lần bằng chân trái trước đó. |